Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-03 16:31:29    
Bác Ngao--thị trấn nhỏ ở ven bờ Nam Hải

cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mấy năm trước, thị trấn Bác Ngao của thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam miền cực nam TQ vẫn còn là một thị trấn nhỏ ven biển rất ít người biết đến. Nhưng bắt đầu từ năm 2001, tên gọi của nó đã gắn liền với Diễn đàn châu Á, sau đó cứ đến mùa xuân là Diễn đàn châu Á lại tổ chứa hội nghị hàng năm tại đây. Từ đó về sau, ngôi làng chài nhỏ bé không có tên trên bản đồ này, đã nhanh chóng trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng của TQ.

Sông Vạn Tuyền là một dòng sông phong cảnh tươi đẹp, nước sông êm trôi chảy vào biển nam, mà Bác Ngao là nằm ngay bên cửa sông Vạn Tuyền đổ ra biển.

Sông Vạn Tuyền trong xanh đã đem lại cho Bác Ngao một môi trường xanh tươi mới mẻ, và cũng tạo cho nơi đây nhiều phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Tại nơi cửa sông Vạn Tuyền để ra biển có một bãi cát hình bán đảo, được gọi là Bãi Đai Ngọc. Mỗi khi nước thủy chiều dâng lên, nơi hẹp nhất của bãi này chỉ có 10 mét, đứng từ xa nhìn sang, nó chẳng khác nào một chiếc đai ngọc thắt giữa Nam Hải và sông Vạn Tuyền, hình dạng hơi na ná như bờ biển vàng Ô xtrây li a. Chi Triệu Mẫn người từng đi qua bãi biển vàng đã không ngớt lời khen ngợi phong cảnh ở đây:

"Bãi Đai Ngọc quả thực là vô cùng tươi đẹp, nó chẳng khác nào một đường ranh giới chia cắt giữa nước sông và nước biển, bãi cát mịn màng, bước chân lên cảm thất rất mềm mại thư thái. Tôi đã từng đi qua bờ biển vàng Ô xtrây li a, cảm thấy Bãi Đai Ngọc và phong cảnh ở đây cũng chẳng thua kém gì"

Tại nơi biển sâu cách Bãi Đai Ngọc không xa có một cụm bãi đá khổng lồ, chẳng khạc nào những ngọi núi thẳng đứng đang lặng lẽ đứng giữa biển, đó là Thánh Công Thạch nổi tiếng. Nói về núi đá này còn có một truyền thuyết rất hay. Chị Hướng viên Trương Hoa nói:

"Truyền rằng ngày xửa ngày xưa, bầu trời không may bị sụt lở, thế gian không ngừng xảy ra lũ lụt, làm cho đời sống nhân dân vô cùng khổ cực. Nữ Oa bấy giờ quyết định trừ hại cho dân, liền nung đá ngũ sắc để vá trời. Có một lần trong khi nung đá bà đã nhỡ tay để rơi một phiến đá ngũ sắc xuống đúng ngay vào nơi cửa khẩu Bác Ngao và hình thành Thánh Công Thạch được lưu truyền đến ngày nay ".

1  2