Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-02 17:49:33    
Cuộc đời tươi đẹp nhưng khiếm khuyết của "Quan âm nghìn tay" Đài Lệ Hoa (Phần một)

cri

Trên sân khấu đêm liên hoan mừng xuân năm 2005 của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, tiết mục múa mang tựa đề "Quan âm nghìn tay " do 21 diễn viên múa câm điếc của đoàn nghệ thuật khuyết tật Trung Quốc thể hiện đã được đông đảo công chúng đánh giá cao. Một khuôn mặt xinh đẹp trong hàng ngũ diễn viên trên sân khấu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, và công chúng nhớ luôn cả tên gọi của cô, đó là Đài Lệ Hoa, diễn viên dẫn múa của điệu Quan âm nghìn tay, Lệ Hoa và các bạn trong đội ngũ đã phải xúc động trước bài múa này, càng khiến mọi người cảm phục trước tinh thần của những diễn viên khuyết tật...
Đài Lệ Hoa bị điếc từ năm lên hai tuổi sau cơn sốt cao. Không bao lâu, tiếng hát véo von của bé Lệ Hoa cũng trở nên câm lặng. Từ đó, Hoa bị chôn vùi trong thế giới lặng câm mà không hay biết gì. Cho đến khi lên năm tuổi, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo chơi trò bịt mắt để đoán âm thanh, bé Hoa mới biết mình khác với các bạn ̉, thế là bé khóc một cách thảm thương.


Bố Hoa lần lượt mang Hoa đi điều trị tại các bệnh viện ở Vũ Hán, Thượng Hải, Bắc Kinh v,v... chỉ cần nghe nói nơi nào có thể chữa khỏi bệnh cho con, dù chỉ là một tia hy vọng là ông cũng đưa Hoa đi chữa, thế nhưng cũng không thấy đỡ chút nào. Năm Hoa gần 7 tuổi, bố mẹ Hoa liền đưa con vào học tại trường câm điếc của thành phô Vũ Hán.
Dao động là môn mà Hoa thích nhất. Cô giáo gõ chân lên sàn nhà như gõ trống chân, chấn động nhịp điệu truyền lên sàn nhà cho các em học sinh, để các em có thể phân biệt được thế nào là tiết tấu. Khi các bạn cảm thấy hết sức phấn khởi trước nhịp điệu dưới chân, thì Lệ Hoa liền nằm sấp xuống mặt sàng, đôi mắt sáng ngời, rồi chỉ tay vào ngực mình thưa với cô rằng: Em----rất----thích.
Điều rất may là, một cô giáo của trường đã phát hiện khiếu nghệ thuật trời phú cũng như tiềm năng trên mình Lệ Hoa, thế là cô bắt tay vào việc đào tạo múa cho em.
Năm 13 tuổi, Lệ Hoa một mình đến thành phố vũ Hán học lớp trung học và bắt đầu biểu diễn mặt tại một số trường hợp. Năm 15 tuổi, đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc đã tuyển trúng em, nhận em đến tập múa tại đoàn, từ đó, Hoa bắt đầu chính thức được nhận vào lớp đào tạo múa.
Những ngày ban đầu mới đến đoàn, các động tác múa cơ bản của Hoa rất kém, ngay cả động tác đá chân cũng không biết. Bài múa thử mà cô giáo yêu cầu Hoa biểu diễn là "Hồn chim công". Mặc dù Hoa đã cố hết sức mình, nhưng cô giáo đã phải bỏ dở ra về, mặc cho Hoa một mình tại phòng tập luyện.
Dù thế nào đi nữa, mọi khó khăn đều rất bình thường trong con mắt của Hoa, mọi sóng cồn ngoài đời cũng chỉ như mặt nước phẳng lặng trong lòng Hoa, mọi khó khăn cũng không thể ngăn cản Hoa tiếp tục tập múa. Ban đầu Hoa chỉ có thể quay mấy vòng tại chỗ, nửa tháng sau đã có thể quay hai ba trăm vòng, việc này đã nhen lên tia hy vọng của cô giáo đối với Hoa. Liệu bài múa "Hồn chim Công " có bao nhiêu nhịp điệu, Hoa chưa hề đếm qua, song cô giáo từng trắc nghiệm qua, Lệ Hoa có thể hoàn thành hơn 700 nhịp điệu của bài múa này theo cảm giác của mình, mà nhịp nào cũng rất khớp.
Về sau, hàng ngày, Hoa đều dành thời gian để tập múa, trên mình Hoa thường có những vết tím bầm, bởi vậy mà mùa hè Hoa thường phải mặc quần dài. Một hôm, trong lúc Hoa đang ngủ say, mẹ Hoa liền vén nhẹ quần con gái lên, bà đã phải sững sờ trước những vết thương tím bầm trên đùi con gái, bà thương sót đến ứa nước mắt, thế nhưng Hoa lại mỉm cười chỉ lên ngực mình thưa với mẹ bằng động tác rằng : " Con thích múa, không cảm thấy đau tí nào."
Chính sự đeo đuổi sắt son và năng khiếu trời phú, Đài Lệ Hoa đã nổi bật hẳn so với các diễn viên múa cùng đội ngũ, Hoa đã đoạt nhiều giải thưởng lớn về múa, ngoài ra còn được nhà nghệ thuật múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình đánh giá cao và chỉ đạo múa cho cô. Khi xem Lệ Hoa múa bài "Hồn Chim công", Chị Dương Lệ Bình hết sức kinh ngạc nói với cô rằng: "Tôi sáng tác bài múa Hồn Chim công lâu năm như vậy, nếu như không nghe nhạc điệu, thì tôi không biết mình có thể múa ra hồn của bài múa này hay không, vậy mà em múa hay như vậy, thật là không đơn giản chút