Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-22 10:32:07    
Giáo sư Lã Thắng Trung: 3 sự bất ngờ trong thiết kế các bộ tem bưu chính năm Tỵ, năm Tý và năm Dậu

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: bộ tem bưu chính năm Dậu thứ 3 với số lượng phát hành 52 triệu con đã do Cục Bưu chính Nhà nước TQ chính thức phát hành ngày 5-1. Giáo sư Học viện Mỹ thuật Trung ương TQ là tác giả của bộ tem này. Trước đó giáo sư Lã Thắng Trung từng thiết kế bộ tem năm Tỵ 1989 với tựa đề "Rắn ngậm linh chi" và bộ tem năm Tý 1996 với tựa đề "muồn nhà toả sáng". Khi trả lời phỏng vấn gần đây, giáo sư Lã Thắng Trung đã kể lại những sự bất ngờ trong khi thiết kế những bộ tem bưu chính này. Ông nói: khi thiết kế bộ tem năm Tỵ 1989 tôi đang theo học nghiên cứu sinh Khoa Mỹ thuật dân gian Học viện Mỹ thuật Trung ương, phần lớn thời gian trong năm là đi thực tế tại vùng nông thôn, tôi không phải chuyên nghiên cứu về thiết kế bởi vậy khi Khoa bố trí nhiệm vụ thiết kế tôi còn cảm thấy rất bất ngờ, có chút cảm giác "râu ông nó cắm cằm bà kia" vậy.

Chính sự bất ngờ này đã khiến ông Trung kết duyên với việc thiết kế tem bưu chính. Năm 1989, đồ án thiết kế năm Tỵ của ông đã nổi bật trong số vài trăm đồ án thiết kế, trở thành tem bưu chính năm Tỵ.

Ông Lã Thắng Trung không muốn nhắc lại việc thiết kế bộ tem bưu chính năm Tý với tựa đề "Muôn nhà toả sáng". Do con tem rất nhỏ, để có thể biểu đạt được nhiều thông tin, lúc đầu ông đã thiết kế một con Chuột khoanh chân ngôi, về chủ thể mà nói nổi bật hơn nếu thiết kế một cho Chuột đang đứng. Về màu nên, ông đã sử dụng màu vàng có ngụ ý cát tường, vui mừng. Hai điểm này là điều tâm đắc của ông. Sau đó Cục Bưu chính nhà nước yêu cầu ông thiết kế thêm một đồ án khác để lựa chọn. Để đồ án tâm đắc ban đầu của mình được lựa chọn, ông Trung đã thiết kế một con Chuật đang đứng với màu nền là màu tro, mong màu này không phù hợp với ngày lễ để nó không được lựa chọn.

Thế nhưng sự lựa chọn của Cục Bưu chính Nhà nước đã khiến ông Trung hụt hẫng, đồ án thứ hai mà ông chỉ thiết kế có một tuần lại được lựa chọn, và bộ tem năm Tý với tựa đề "Muôn nhà toả sáng" đã trở thành con tem được mọi người yêu thích.

Bộ tem năm Ất Dâu "con gà phú qúi" năm nay được lựa chọn lại là một sự bất ngờ nữa của ông Trung. Khi thiết kế bộ tem này, ban tổ chức yêu cầu mối nhà thiết kế đều phải vẽ một bộ đồ án về Khỉ, Ga và Chó. Ông Trung nói, cuối cùng ban tổ chức đã chon đồ án Ga của tôi, nhưng tôi lại tâm đắc nhất là đô án con Chó. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức thiết kế đồ án con Chó. Nói tới đây ông Trung có chút thất vọng. Ông nói với phóng viên rằng: trên đời không có cái gọi là "thiên tài", kể cả tiến hành sáng tác nghệ thuật cũng không phải chỉ dựa vào chút linh cảm là được. Làm bất cứ việc gì đều phải nghiêm túc, đều phải bỏ công sức.