Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-17 13:16:15    
Thăm Thác Hoàng Quả Thụ tỉnh Qúi Châu

cri
Ở Tỉnh Qúi Châu Trung Quốc có một thác nước rất nổi tiếng là Hoàng Quả Thụ. Chúng tôi đã có dịp về thăm nơi đây, đáp xe từ Qúi Dương tỉnh lỵ tỉnh Qúi Châu tới thác Hoàng Quả Thụ. Do đường tốt nên lộ trình từ Qúi Dương đến Hoàng Quả Thụ chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ. Dọc đường là cảnh tượng đồu núi trùng điệp, những cách đồng óng ánh vàng báo hiệu một mùa bội thu. Thác Hoàng Quả Thụ được mọi người gọi là Thiên Hà trên mặt đấy này có độ cao 74m, rộng 81m, là thác nước đệ nhất ở Trung Quốc và cũng là một trong những thác nước hoành tráng nhất trên thế giới.

Khi xe còn cách thác nước khá xa đã nghe thấy tiếng ầm ầm nước đổ. Phía xa là một dòng nước đổ từ trên vách đá dựng đứng, ở xa 10 dăm đã nghe thấy tiếng nước ầm ầm. Cô hướng dẫn viên du lịch cho biết, lượng nước trên thác biến đổi theo mùa, mùa đông nước ít thì nó yểu điểu buông xuống một cách nhẹ nhàng thành thản, nhưng vào mùa hè và mùa thu thì khiến mọi người phải kinh hãi.

Trong khu thác có 3 điểm ngăm thác rất lý tưởng, một nơi là đứng ngay trên đường cai từ trên cao nhìn xuống. Một nơi là "Quan bố đình" đối diện với thác nước, nơi còn lại là "Thủy liêm động" ở phiá sau thác nước.

Cô hướng dẫn viên du lịch cho biết, điểm lý tưởng nhất vẫn là "Quan bố đình", ở đây có thể nhìn toàn cảnh của thác nước và cũng là nơi chụp ảnh lưu niệm lý tưởng.

Quan bố đình cách vũng Tê giác tức hồ nước dưới chân thác. Đình liền với hồ nước, được xây dựng trên vách đá, trông cổ kính, xinh xắn. Đứng trong đình có thể trông thấy toàn cảnh và vẻ đẹp hoành tráng của thác nước.

Xế chiều cả thác nước bị bao bọc trong mây mù của hơi nước bốc lên, những cây cầu vòng 7 sắc màu hiện lên trông như những cây cầu vắt ngang trong mây, toả ánh hào quang rực rỡ.

Thủy Liêm Động nằm khuất trong một hang động ở lưng trừng phía sau thác nước, dài 100m, sâu hơn 20m, là một điểm ngắm thác Hoàng Quả Thụ lý tưởng.

Trong Thủy Liêm Động chia làm 5 hang, mỗi cửa hang đều có những cảnh điểm như Mạc Bố Đài, Thí Phong Khẩu, Thính Thao Động...đứng trong các động này trước mắt là làn nước đang từ trên đổ xuống hồ Tê Giác, cả thung lũng âm vang tiếng nước đổ ào ào.

Men theo con đường đá nhỏ trên bờ vực đi xuống thì sẽ đến hồ Tê Giác. Đây là một hồ nước sâu, ba mặt là núi, nơi sâu nhất là 27m, xung quanh cây cối xanh rờn, hoa nở rộ, toả hương thơm ngào ngạt.

Khi chúng tôi rời hồ Tê Giác trời đã sẩm tối, lúc này Hoàng Quả Thụ lại có một quang cảnh hoàn toàn khác trông chẳng khác nào như một bức tranh sinh động. Trên đường về chúng tôi có hỏi mấy du khách về cảm nhận đối với thác Hoàng Quả Thụ. Chị Vương Lệ đưa mẹ từ Tây An tới đây, tuy đường xa vất vả mệt nhọc nhưng chị vẫn không giấu nổi niềm vui của mình. Chị nói, Thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng từ lâu, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả thất là rất hoành tráng. Chị cho biết mẹ chị vốn bị bệnh hen xuyễn, nhưng sau khi đến đây bà cảm thấy rất dễ chịu, không khí ở đây trong lành, đây quả là một chuyến du lịch không oan uổng.