Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-07 14:03:01    
Viên đạn bắn tốt nhất trong đời—Chu Khởi Nam là chàng trai kỳ diệu —8

cri

Trong lòng Chu Khởi Nam thường có một mục tiêu, rất có nghị lực, với ý chí phấn đấu và sức chiến đấu bền bỉ, suy nghĩ chín chắn tiến theo hướng mục tiêu.

Hoặc giả đây là Chu Khởi Nam trên sân thi đấu, nhưng theo đà đi sâu phỏng phấn, anh sẽ phát hiện mặt khác của Chu Khởi Nam. Lúc gia đình khó khăn nhất, cả nhà phải ở nhờ nhà kho của một người bạn của bố, 5 người trong nhà ngủ trên giường mang từ quê ra chỉ rộng 1,3 mét.

Chính vì môi trường khó khăn như vậy khiến Chu Khởi Nam có thói quen biết lo nghĩ và tiết kiệm. Anh rất ít mua sắm riêng cho mình, khi rời khỏi A-ten, đồng đội của anh mua nhiều đồ lưu niệm, còn anh chỉ mua một chiếc áo cho bố, một lọ nước hoa cho mẹ.

Nhắc đến tin đồn về tiền thưởng lớn gần đây, Chu Khởi Nam thấy rất khó xử. Nhà nước thưởng cho anh 200 nghìn nhân dân tệ, anh nói sẽ quyên góp cho nhân dân quê mình chống lũ lụt và vì ảnh hưởng của bão trong năm, trong con mắt hai người em gái, anh trai là tấm gương học tập của mình, "Anh rất ít nói với nhà những chuyện khiến bố mẹ phải lo lắng. Có một lần anh đi tập ở Quảng Châu và Thượng Hải, mẹ gọi điện hỏi, nơi nào ăn cơm ngon hơn một chút, anh nói cũng gần như nhau."

"Bình thường ở nhà cũng là để thoả mãn tính hiếu kỳ của chúng tôi, thỉnh thoảng anh có bày tư thế bắn súng. Chúng tôi cũng vì có thế vận hội mới lần đầu tiên nhìn thấy anh bắn súng chính thức qua màn hình nhỏ." Xem ra cho dù ngay trước mặt người nhà, Chu Khởi Nam cũng rất kín tiếng như vậy, "Huyền bí" như vậy.

Kỳ thực, Chu Khởi Nam là một chàng trai thẳng thắn, ngây thơ và đáng yêu. Anh hay đùa với đồng đội, thích xem sách, xem ti vi, thích trò chơi điện tử, mong học khoa báo chí hoặc quản lý công thương trong đại học...

Ánh hào quang chức vô địch thế vận hội, khiến chàng trai kỳ diệu này đã được ngày càng nhiều người quan tâm. "Khi tâm hồn trở nên bình thản, thì tinh thần trở nên vĩnh hằng. Nếu minh luôn nở nụ cười, Mặt Trời ngày nào cũng mới." Chu Khởi Nam đã làm tốt sự chuẩn bị, lại nhẹ nhõm ra trận trong thúc giục của câu danh ngôn này ...