Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-03 16:12:53    
Truyền thuyết về gà cầm tinh năm sinh

cri

Gà được xếp thứ 10 trong 12 loài vật cầm tinh năm sinh . Do cứ từ 5 giờ đến 7 giờ chiều < giờ Dậu> tức mặt trời xế bóng hàng ngày , thì gà sẽ trở về ổ , cho nên gà được phối với Dậu trong 12 địa chi .

Gà là động vật duy nhất trong các loại gia cầm được cầm tinh năm sinh . Vậy tại sao chỉ có gà được chọn làm một trong 12 loài vật cầm tinh năm sinh ? Tương truyền rằng , vua gà có tính hay tranh đấu và hiếu thắng . Vua Ngọc Đế chỉ phong những súc vật có công cho nhân loại cầm tinh năm sinh , vì vậy , gà một trong những loại gia cầm hoàn toàn không thể xếp vào danh sách đó . Có hôm , gà thấy ngựa được phong làm động vật cầm tinh năm sinh và rất được người ta yêu thích , hết sức hâm mộ . Ngựa khuyên gà rằng : " nếu mày muốn nhận được sự yêu thích của người ta là điều không có gì khó , miễn là mày phát huy sở trường của mình , làm việc thực sự cho người ta thì sẽ ổn . Mày có giọng rất vang , nếu phát huy giọng vang của mày một cách thích đáng , chắc mày sẽ có sự đóng góp cho nhân loại ."

Về tới nhà , vua gà vắt óc ra nghĩ , rút cuộc đã nghĩ ra cách là gáy vào lúc bình minh để đánh thức mọi người bằng giọng vang của mình . Thế là sáng nào vua gà cũng dậy sớm để đánh thức mọi người đang ngủ ngon , người ta hết sức cảm kích vua gà . Nhưng ban đầu vua Ngọc Đế chỉ phong các loại thú được phép làm con vật cầm tinh năm sinh , chứ không phong các loại phi cầm , nghe vậy gà rất sốt ruột .

Một buổi tối , gà đang thắc mắc về vấn đề này , rồi bay lên trời khóc trước mặt vua Ngọc Đế . Vua Ngọc Đế nghĩ rằng , công lao của gà quả là không nhỏ , mà tiêu chuẩn chọn động vật cầm tinh năm sinh cũng có sơ suất , thế là vua Ngọc Đế đã hái bông hoa đỏ ở bên cạnh cắm trên đầu gà để bày tỏ an ủy và khen thưởng cho gà .

Sau khi vua gà tỉnh lại , phát hiện trên đầu mình quả có một bông hoa đỏ , sau đó gà đầu đội bông hoa đỏ đã đi gặp bốn vua trời , bốn vua trời nhận ra đó là ' Ngự tiền hồng hoa ' của vua Ngọc Đế , thế là đã cho phép vua gà tham gia cạnh tranh ghế cầm tinh năm sinh một cách ngoại lệ .

Đến ngày giành giật ngôi thứ cầm tinh năm sinh , gà và chó cùng lúc thức dậy và cùng lên đường . Khi sắp đến Thiên Cung , gà sợ chó chiếm vị trí trước , bèn vừa bay vừa chạy để đi về phía trước chó , khi chó tỉnh lại , ngẩng đầu lên mới phát hiện : gà đã ngồi trên chiếc ghế thứ 10 . Không còn cách nào khác , chó đành phải ngồi trên ghế đằng sau gà . Từ đó , chó không còn thiện cảm với gà nữa , miễn là thấy gà thì chó sẽ đuổi bắt gà . Mãi cho đến nay , chó vẫn rất bực về việc này , chính đây là hiện tượng ' chó đuổi bắt gà ' mà người ta thường thấy hiện nay ./.