Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-02 10:46:31    
Viên đạn bắn tốt nhất trong đời—Chu Khởi Nam là chàng trai kỳ diệu -5

cri

Lúc này Chu Khởi Nam dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh cắm miếng bìa che bên trái rìa mũ, cố gắng giảm bớt những quấy nhiễu thông tin khi thi đấu, khi bước vào sân thi đấu, căn cứ theo sự phân bố của khán giả trong sân, anh lại quả quyết chuyển miếng bìa sang phía bên phải, lưng quay về phía khán giả, cúi đầu bước vào vị trí bắn của mình, bắt đầu bắn thử trong 7 phút trước khi vào chung kết.

Có thể rút bài học kinh nghiệm của Triệu Dĩnh Tuệ tại thế vận hội lần trước, trong bắn thử, Chu Khởi Nam cả thảy chỉ bắn 10 viên đạn, "Tôi bắn 5 viên trước, làm quen với động tác, sau đó xem hướng lệch của súng, sửa lại du xích. 5 viên cuối cùng tôi bắn theo tâm trạng tính điểm." Khi trọng tài nhắc nhở còn 30 giây, Chu Khởi Nam ngừng bắn thử, để súng xuống, cố gắng điều chỉnh tâm tính của mình trong phạm vi có thể khống chế.

Khi chung kết bắt đầu, viên đạn đầu tiên Chu Khởi Nam được 10,4 điểm, viên đạn thứ hai 10,5 điểm, thứ ba 10,7 điểm, thứ tư 10,4 điểm... viên đạn thứ bảy 10,8 điểm, hầu như trùng với tâm bia, lúc này anh đã dẫn trước đồng đội Lý Kiệt 1,5 điểm. Bố anh ngồi trước màn hình nhỏ, rất vui mừng, lấy tay sờ lên tâm bia trên màn hình, phấn khởi nói: "Viên đạn này con bắn rất khá."

1  2