Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-01 17:32:17    
Viên đạn bắn tốt nhất trong đời—Chu Khởi Nam là chàng trai kỳ diệu---4

cri

Chu Khởi Nam không mấy đồng ý cách nói của mọi người cho anh là "Chú ngựa ô", anh cho rằng anh không phải ngựa ô, bởi vì anh biết thực lực của mình, anh đoạt chức vô địch này cũng không phải điều bất ngờ. Quả thực, nhìn lại chặng đường anh đã đi qua, những mồ hôi nước mắt đã đổ xuống, mọi thứ đều như Trăng đến rằm Trăng tròn.

"Đây là viên đạn bắn tốt nhất trong đời tôi" Chu Khởi Nam lần đầu tiên tham gia thế vận hội là một anh lính mới. Đối với anh, thế vận hội là một chiến trường mang đầy thách thức và hy vọng.

Trong vòng đấu loại, trong 50 viên đạn đầu, Chu Khởi Nam viên đạn nào cũng được 10 điểm, tuy tốc độ bắn có chậm hơn các vận động viên khác, nhưng luôn xếp vị trí thứ nhất. Khi đồng đội của anh là Lý Kiệt đã kết thúc vòng đấu loại với thành tích 598 điểm, Chu Khởi Nam còn 10 viên đạn chưa bắn hết, thấy đồng đội phát huy xuất sắc viên đạn nào cũng trúng vòng 10, Lý Kiệt buột miệng thốt lên: "Hắn hôm nay điên mất rồi", vừa nói xong thì Chu Khởi Nam xuất hiện vòng 9 ở viên đạn thứ 56. "Khi bắn đến viên đạn thứ 51, tôi thấy tư tưởng có chút phân tán. Vì thi đấu sắp kết thúc, các vận động viên bắn nhanh đã sửa soạn ra về, nơi thi đấu có vẻ loạn, tôi hơi ngừng chút lát, tiếp đó bắn 5 viên vòng 10. Lúc này có thể là do lúc trước quá tập trung tư tưởng, cộng thêm mệt mỏi về tâm lý, viên đạn thứ 56 đã xuất hiện vòng 9."

"Thực ra, lúc nhấn cò, tôi đã có cảm giác, không ngờ đúng là như vậy." Tiếp đó Chu Khởi Nam đã ứng đối ra sao? "Điểm này tôi đã phân tích qua trong phương án chuẩn bị của mình. Nếu xuất hiện vòng 9, nhất định phải chấp nhận nó. Bởi vì đằng sau còn có 4 viên đạn nữa."

Năng lực khống chế tâm lý cao siêu của Chu Khởi Nam đã thể hiện rất đầy đủ. Trong 4 viên đạn tiếp theo, toàn bộ vòng 10. Cuối cùng anh đứng nhất vòng đấu loại với thành tích 599 điểm, đây là thành tích tốt nhất của anh trong tất cả các trận đấu loại. Trận chung kết bắt đầu vào 3 giờ chiều địa phương, 2 giờ 40 phút, Chu Khởi Nam đã đến bệ bắn, điều này có lợi cho anh mau chóng ở vào trạng thái thi đấu.

Tại phòng nghỉ, Chu Khởi Nam nói với huấn luyện viên của mình có chút hồi hộp, hai huấn luyện viên nói với anh: "Không nên nghĩ việc giữ ngôi thứ nhất này, minh cứ làm những việc đáng làm của mình. Còn kết quả ra sao thì mình không thể khống chế được, mình chỉ có thể khống chế mình và động tác của mình." Sau đó huấn luyện viên của đội tỉnh còn nói rõ trình tự khi vào nơi thi đấu chung kết .