Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-01 16:58:14    
Âm nhạc dân tộc gắn bó thiếu niên hai bờ

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: tối 31-1, các nhạc sĩ tí hon của Đoàn nhạc dân tộc thiếu niên Kim Phàm Trường Trung học số 19 Bắc Kinh cùng với các bạn nhỏ của Đoàn nhạc thiếu niên thành phố Đài Bắc đã dâng tới khán giả Đài Bắc một chương trình biểu diễn nhạc dân tộc đặc sắc với tựa đề "tình nghĩa hai bờ, nỗi lòng thiếu niên". Đây là một cuộc giao lưu văn hóa có qui mô lớn nhất của thiếu niên đất liền TQ tới Đài Loan, có hơn 70 bạn nhỏ Bắc Kinh đã tới Đài Bắc trình diễn lần này. Ông Lý Giang Châu, trưởng đoàn nhạc dân tộc thiếu niên Kim Phàm nói, trẻ em hai bờ có dịp cùng nhau giao lưu biểu diễn, học tập lẫn nhau là điều rất hiếm có. Mọi người đến với nhau vì đều yêu thích nhạc dân tộc, thương yêu nhau nên có cảm giác ấm cúng thân thiết như ở nhà.

Tháng 8-2004, nhận lời mời của Đoàn nhạc dân tộc thiếu niên Kim Phàm, Đoàn nhạc thiếu niên Đài Bắc gồm hơn 140 em đã tới Bắc Kinh giao lưu. Trưởng đoàn Quách Ngọc Như nói: sau chuyến thăm lần trước, các bạn nhỏ Đài Bắc có sự biến đổi rất lớn, các em ghi nhận sự biểu diễn tuyệt với của các bạn nhỏ Bắc Kinh nên miệt mài tập luyện, tiến bộ rất nhanh, đây là một sự ảnh hưởng tiềm tàng, khiến cho các em mở rộng tầm mắt.

Lần này Đoàn nhạc Kim Phàm đến thăm Đài Bắc, trước ngày biểu diễn các em chỉ có nửa ngày ôn tập, nhưng buổi biểu diễm đêm 31 với gần 150 em phối hợp lại rất thành công. Em Triệu Thụy Tuyên đến từ Bắc Kinh nói, lần trước sự phối hợp của chúng em còn có một số vấn đề, do phương thức giải quyết khác nhau, nhưng lần này thì đã quen rồi. Đề cập cải giác lần đầu tiên tới Đài Bắc, em Phòng Ngọc Bội biểu diễn đàn Tì bà nói, ở đây nói chuyện và thói quen đều giống nhau, các bạn nhỏ ở đây rất hiền lành, cảm giác rất thân thiện.

Những bạn nhỏ thân thiết này đến với nhau không chỉ biểu diễn mà ngày thứ 2 tới Đài Bắc, các bạn nhỏ Bắc Kinh đã chia thành hơn 30 tốp, dưới sự hướng dẫn của các bạn nhỏ Đài Bắc và phụ huynh các em đi tham quan trong thành phố, thưởng thức các món ăn phong vị của Đài Bắc. Giữa các bạn nhỏ không có chuyện gì giấu giếm với nhau, mãi tới 9 giờ tối về tới khách sạn nơi nghỉ mà các em vẫn chưa muốn chia tay.

Một diễn viên tí hon Đài Loan nói với phóng viên rằng: Bắc Kinh lớn qua, người đông quá. Rất nhiều em học sinh giỏi về nhạc dân tộc đều sinh sống ở đó, mong sau này có dịp tới Bắc Kinh học tập.