Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-31 15:55:56    
Viên đạn bắn tốt nhất trong đời—Chu Khởi Nam là chàng trai kỳ diệu---3

cri

Cả gia đình cũng là lần đầu tiên nghe nói có môn thể thao bắn súng, Bà Mẹ hồi đầu còn không đồng ý, cho rằng con trai phải lấy học hành là bổn phận, sau này thi lên đại học trở thành nhà trí thức. Còn Ông Bố thì trưng cầu ý kiến Chu Khởi Nam qua đường dây nóng, mà cậu con trai chỉ trả lời một câu: "Miễn là Bố Mẹ đồng ý, thì con khẳng định có lòng tin đi bắn và đảm bảo không ảnh hưởng đến học hành".

Quyết tâm của con trai cuối cùng đã làm Bố Me phải ngả lòng. Được Bố Mẹ ủng hô,̣ Chu Khởi Nam tập luyện càng chịu khó, thành tích lên như vùn vụt. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi kể từ năm 1999 mới tiếp xúc môn bắn súng, đến khi đoạt chức vô địch Thế Vận Hội năm 2004, tay súng thần kỳ này đã phô diễn trước mọi người "một đường cong thể thao tiến lên phơi phới".

Cuối năm 2001, huấn luyện viên Đội tuyển Tỉnh Chu Hiểu Ba đến Ôn Châu tuyển chọn nhân tài bắn súng trường hơi, chưa để ý gì đối với cậu bé có nụ cười ngây ngô này. Song kết quả kiểm tra của máy đo đã làm anh phải ngạc nhiên: tính ổn định của Chu Khởi Nam hơn hẳn nhiều người khác! "Cậu bé này quả là nhân tài luyện môn bắn súng trường hơn mà ta đang tìm kiếm!" Huấn luyện viên Chu Hiểu Ba quả quyết tuyển chọn Chu Khởi Nam vào Đội tuyển Tỉnh.

Hơn một năm sau khi vào Đội tuyển Tỉnh, Chu Khởi Nam đã đoạt huy chương vàng môn súng trường hơi 10 mét trên Đại hội Thể thao Thành thị lần thứ 5 tại Trường Sa. Và đã lọt vào tầm nhìn của huấn luyện viên Đội tuyển Quốc gia, Chu Khởi Nam bắt đầu tập huấn tại Đội tuyển Quốc gia từ tháng 12 năm 2003. Tháng 3 năm nay, Chu Khởi Nam vào Đội tuyển Quốc gia mới có 3 tháng và lần đầu tiên đại diện Đội tuyển Quốc gia dự Giải Vô địch Châu Á tại Cu-a-la Lăm-pơ và đoạt chức vô địch. Vài ngày sau, Chu Khởi Nam lại lần đầu tiên trong đời đứng trên sân bắn của Cúp Thế giới tổ chức tại Thái Lan, rồi đạt 598 điểm trong vòng thi tư cách, đạt 103,6 điểm trong vòng thi chung kết và đoạt tấm huy chương vàng cúp Thế giới lần đầu tiên củamình, cuối cùng Chu Khởi Nam được chọn vào đội hình dự Thế Vận Hội.

Còn nhớ khi trả lời câu hỏi của nhà báo tại Đại hội Thể thao Thành thị lần thứ 5 về ý nguyện lớn nhất, không ngờ cậu thiếu niên có bộ tóc nhuộm mầu hung nhạt này đã thốt ra câu: "Lẽ tất nhiên là tham gia Thế Vận Hội Bắc Kinh!" Lúc đó mọi người lần đầu tiên quan tâm đến Chu Khởi Nam, ai nấy đều chờ mong tay súng đầy hứa hẹn này sẽ thi thố trổ tài tại Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008, nhưng nào ngờ Chu Khởi Nam đã tròn "giấc mơ Thế Vận Hội" trước thời hạn 4 năm tại A-ten.

Tấm huy chương vàng môn súng trường hơi 10 mét nam lọt vào tay Tiểu tướng 19 tuổi và mới là lần thứ 3 tham gia thi đấu quốc tế, với thành tích 702,7 điểm đã nâng kỷ lục thế giới 0,4 điểm. Bỗng chốc lừng danh của Chu Khởi Nam khiến mọi người nhớ tới Thái Á Lâm – người "gây chuyện bất ngờ" cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế Vận Hội Xít-ni lần trước, cũng là Sư huynh của Chu Khởi Nam.