Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-28 15:05:03    
Phim Tết được hoan nghênh ở khắp nơi Trung Quốc

cri

Nghe Online

Cuối năm đầu năm hàng năm là lúc thị trường điện ảnh Trung Quốc sôi nổi nhất . Năm nay cũng không ngoại lệ . Phim Tết mang tên "Trong đời không có kẻ trộm "đang trình chiếu ở các địa phương Trung Quốc . Cho đến nay , doanh thu của bộ phim nhựa này đã đạt 100 triệu nhân dân tệ .

Bộ phim Tết Trung Quốc đầu tiên mang tên "Bên A bên B", do ông Phùng Tiểu Cương đạo diễn năm 1998 , bộ phim này kể về một vài mẩu chuyện mơ ước và trớ trêu trong đời sống người dân Trung Quốc theo hình thức hài hước và rí rỏm , nhanh chóng được ưa thích trên thị trường điện ảnh Trung Quốc .

Sau đó , ông Phùng Tiểu Cương năm nào cũng đạo diễn phim tết, đều giành được doanh thu vé rất cao trên thị trường điện ảnh Trung Quốc . Phim Tết của Phùng Tiển Cương đã trở thành một thương hiệu của nền điện ảnh thượng mại Trung Quốc .

Bộ phim này kể về thằng Căn ngố chuẩn bị mang 60 ngàn tệ về quê lấy vợ sau nhiều năm đi làm ở ngoài tỉnh , nó không tin trên đường có kẻ trộm đánh cắp tiền của mình .

Cùng Căn ngố đi tàu hoả có 3 nhóm kẻ trộm . Vương Lệ và Vương Bạc là hai kẻ trộm trẻ đang yêu nhau . Hai người dần dần cảm động trước tính tình chất phác và lương thiện của Căn ngố , cố gắng bảo vệ Căn ngố khỏi bị kẻ trộm khác đánh cắp tiền , mong Căn ngố giữ vững niềm tin của mình là trong đời không có kẻ trộm .

Bộ phim Trong đời không có kẻ trộm nêu cao chủ đề khuyên người hướng tới lương thiện , chính nghĩa chiến thắng gian tà . Tuy trong phim có cảnh đụng độ và lời nói rí rỏm , nhưng nói chung đây là một tấn bi kịch về tình yêu . Nhiều khán giả đã chảy nước mắt khi xem bộ phim này , đối với điều này , đạo diễn Phùng Tiểu Cương nói :

" Đây là một bộ phim khuyên người hướng tới lương thiện , cải tà quy chính . Chúng tôi nghĩ , không biết Vương Bạc và Vương Lệ do Lưu Đức Hoa và Lưu Nhược Anh đóng bảo vệ thằng Căn ngố , hay là Căn ngố với tư cách là sứ giả của Phật cứu rỗi tâm hồn hai kẻ trộm này . Căn ngố nói mê , hay ngược lại chỉ có một mình thằng Căn ngố tỉnh táo và mọi người say bí tỷ ".

Nhiều ngôi sao điện ảnh cùng đóng phim cũng là một trong những nguyên nhân thu hút khán giả của bộ phim nhựa Trong đời không có kẻ trộm này . Cát Ưu , nam diễn viên nổi tiếng , luôn đóng vai chính diện trong các bộ phim tết của Phùng Tiểu Cương lần này đóng vai trùm kẻ trộm , hơn nữa chỉ là một vai phụ .

Anh : Nam diễn viên chính trong phim do Lưu Đức Hoa , ca sĩ và diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Công đóng , khiến bộ phim này không giống các phim tết trước đây chỉ được hoan nghênh ở miền bắc Trung Quốc , mà được đánh giá rất cao ở các thành phố miền nam cũng như Hồng Công Trung Quốc .

Nữ diễn viên chính , Lưu Nhược Anh , ca sĩ , diễn viên điện ảnh nổi tiếng Đài Loan đóng vai một kẻ trộm sắp có con , Lưu Nhược Anh tính tình cao nhã xem ra không thích hợp đóng vai kẻ trộm , nhưng biểu diễn của cô rất tế nhị , có hồn , nhất là cảnh cuối cùng .

Trong cảnh cuối cùng , Vương Lệ do Lưu Nhược Anh đóng sắp làm mẹ đang ăn rất ngon lành món vịt quay ở một nhà hàng , cảnh sát đến cho cô biết tin người yêu của cô đã chết . Vương Lệ vẻ rất thờ ơ , vẫn nuốt từng miếng thịt vịt quay , nhưng nước mắt giàn giụa . Xem đến đây , nhiều khán giả cũng chảy nước mắt . Lưu Nhược Anh cảm khái nói :

"Lúc tôi diễn thử , nuốt từng miếng thịt vịt , tôi đã ý thức rằng những tình tiết tình cảm gây cấu trong phim phải biểu diễn bằng phương thức rất sát với đời sống . Thực ra khi ăn vịt quay , tôi hoàn toàn giống như anh cảnh sát trong phim nói , tôi muốn sống lương thiện , dù tôi không nuốt nổi đi nữa , tôi cũng phải cố nuốt nỗi hết cay đắng ."

Đối với đông đảo khán giả Trung Quốc mà nói , có cơ hội xem phim tết hay, là một chuyện rất vui vẻ , cô Vu đã xem những bộ phim này , cô nói với phóng viên rằng :

" Tôi rất thích những bộ phim tết năm nay , ngày thường tôi bận dộn vi công việc , bây giờ được xem phim hay , tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn rất nhiều . Trung Quốc có nhiều phim hay lắm : Thập diện mai phục , Năm 2046 v v...đều rất hay ."

Anh : Trong năm 2004 vừa qua đi , nền điện ảnh Trung Quốc gặt hái được thành công lớn , sản xuất tất cả 212 bộ phim nhựa , trong đó có nhiều tác phẩm ưu tú , như Thập Diện Mai Phục , Khơ-khơ-xi-ri , Trương Tư Đức v v...doanh thu vé đạt 1,5 tỷ nhân dân tệ .

Đồng thời , năm 2004 , ảnh hưởng của nền điện ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế ngày càng lớn . Trong năm này , điện ảnh Trung Quốc đã tham gia hơn 30 Liên hoan phim quốc tế , giành được 16 giải thưởng .