Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-25 15:33:45    
Phụ huynh thành phố Quảng Châu Trung Quốc không còn theo đuổi mù quáng con cái học vị cao

Xin Hua
Tin Tân Hoa xã, ở Quảng Châu, hiện nay người có kỹ thuật nhưng không có bằng cấp cao càng dễ tìm việc làm hơn, thu nhập cũng không thấp hơn người có học vị cao. Do đó, người Quảng Châu bắt đầu nhìn nhận một cách lý tính về vấn đề học vị, thay đổi phong trào theo đuổi mù quáng con cái học vị cao trước đây.

Trong thời gian tết dương lịch, bạn học tốt nghiệp cùng khóa một trường trung học Quảng Châu xum họp, thanh niên trong cuộc họp mặt khó tránh khỏi so sánh tình hình của mỗi người, họ phát hiện bạn học tốt nghiệp sơ trung tức hết lớp chín lúc đó thi vào trung cấp hay trường công nhân kỹ thuật, mặc dù lúc đó không cảm thấy hãnh diện, nhưng giờ đây nhiều bạn đã có nghề nghiệp lý tưởng, trở thành lá cờ đầu trong một ngành nghề kỹ thuật, thu nhập cũng kha khá. Có một số bạn học sau đó thi lên trung học rồi thi đỗ đại học có bạn đến nay vẫn còn theo đuổi học nghiệp, tiền cảnh thu nhập cũng chưa chắc cao hơn học sinh trung cấp. Tình hình mới về học vị và việc làm này không những khiến bản thân học sinh phải xét lại vấn đề học vị, cũng khiến cho phụ huynh thành phố Quảng Châu có nhận thức mới đối với con cái học vị cao.

Theo phương hướng nhu cầu nhân tài của các xí nghiệp thành phố Quảng Châu để phân tích, xí nghiệp càng cần những học sinh tốt nghiệp có kỹ thuật thực dụng và năng lực thao tác thực tế, mà không cần những học sinh tốt nghiệp chỉ biết học thức lý luận và không có năng lực thao tác. Trong thời gian gần đây, khu vực Quảng Châu xuất hiện tình trạng người có học vị càng cao thì càng khó tìm việc làm, mà những nhân tài kỹ thuật trung cấp thì không đủ. Một trường trung cấp ở quận Phiên Ngung thành phố Quảng Châu năm nay có hơn 1 nghìn học sinh tốt nghiệp, mà nhu cầu của các doanh nghiệp lại cần hơn 2 nghìn học sinh, bình quân mỗi học sinh tốt nghiệp có hai công việc lựa chọn. Đây đã hình thành sự so sánh nổi bật với sinh viên tốt nghiệp tìm việc khó. Học sinh trung cấp nghề cơ khí, điện tử, xe hơi, khuôn mẫu, thợ tiện.v.v... đắt hàng như tôm tươi. Theo thống kê của cơ quan hữu quan, nửa đầu năm ngoái tỉnh quảng Đông cần 38 nghìn người kỹ thuật trung cấp, nhưng thực tế chỉ có 25 nghìn học sinh tốt nghiệp kỹ thuật trung cấp, thị trường nhân tài trung cấp kỹ thuật thiếu nghiêm trọng.

Nhiều phụ huynh thành phố Quảng Châu nhìn thấy tiền cảnh phát triển rất tốt của học sinh tốt nghiệp các trường giáo dục chuyên nghiệp như trung cấp kỹ thuật.v.v...,nên đã có hứng thú mới đối với việc con cái học kỹ thuật chuyên nghiệp trung cấp và phát triển từ công nhân kỹ thuật lên kỹ thuật viên. Một phụ huynh nhà ở quận Đông Sơn thành phố Quảng Châu trước đây một lòng một dạ mong con thi lên đại học, nhưng cháu thi tốt nghiệp sơ trung tức hết lớp chín không đủ điểm lên trung học, làm cho phụ huynh rất buồn. Sau đó có người giới thiệu con chị vào học trường kỹ thuật chuyên nghiệp trung cấp về ngành nhà đất, sau khi tốt nghiệp trở thành nhân viên quản lý nhà đất, tiền đồ phát triển rất sáng sủa, vị phụ huynh này rất vừa lòng với sự lựa chọn của mình.

Đồng thời, tác dụng chính sách chỉ đạo phương hướng ngành nghề của nhà nước cũng gây ảnh hưởng nhất định đối với phụ huynh thành phố Quảng Châu. Năm 2004, bộ lao động và bảo đảm xã hội Trung Quốc đã khởi động kế hoạch đào tạo 500 nghìn kỹ thuật viên trong thời gian 3 năm, trong ngành nghề kỹ năng hàm lượng cao như ngành chế tạo, ngành phục vụ.v.v..., nhanh chóng đào tạo một lớp nhân tài kỹ thuật cao, thúc đẩy sự phát triển nhân tài kỹ thuật các cấp bậc sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tiến độ công tác về mặt này sẽ tăng nhanh tốc độ trong năm 2005. Việc này đã khiến cho nhiều phụ huynh nhìn thấy tiền đồ mới của con cái mình làm việc trong ngành nghề trung cấp kỹ thuật.