Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-20 15:22:14    
Cảm nhận về Ma Cao

cri

Nghe Online

Ma cao nằm ở vùng tam giác châu thổ sông Châu Giang miền nam TQ là một thành phố biển có phong cảnh hết sức thơ mộng. Thành phố nhỏ với diện tích chỉ có hơn 20 km vuông này, do nó kết hợp hài hòa giữa phong cách văn hóa phương đông và phương tây mà trở nên càng có sức quyến rũ độc đáo.

Đi trên đường phố và các ngõ nhỏ của Ma Cao, hay đi vào nhà thờ lớn, chùa chiền, thương trường và cửa hàng ăn của Ma Cao, bạn sẽ có một cảm nhận mãnh liệt bởi nhiều kiến trúc với phong cách khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau và tập quán ẩm thực khác nhau ở đây. Chúng đã kết hợp rất nhuồn nhuyễn với nhau trong thành phố nhỏ bé ở miền nam TQ này. Trong tiết mục Hướng dẫn du lịch hôm nay, Nguyễn Thanh xin mời quý vị và các bạn cùng đến tham quan thành phố đậm đà sức quyến rũ này.

Ma Cao nguyên là một ngôi làng chài nhỏ, tên gọi của nó được bắt nguồn từ nữ thần Ma Tổ được dân chài lưới TQ rất kính trọng và ngưỡng mô.̣ Nghe nói, vào mấy trăm năm trước, có một chiếc thuyền đánh cá đang lướt trên mặt biển phẳng lặng ngoài khơi thì bỗng gặp cơn mưa bão. Trong lúc ngư dân đang trong nguy cấp, thì bỗng có một thiếu nữ trên thuyền đứng ra hô to ra lệnh cho bão tố dừng lại. Sóng gió quả nhiên lắng xuống, mặt biển trở lại bình yên, thuyền đánh cá an toàn về bến. Sau khi lên bờ, người thiếi nữ chẳng nói chẳng rằng, cứ đi thẳng về hướng núi Ma Các trong một khuyên ánh sáng chói lọi, rồi hóa thành một luồng khói xanh biến mất.

 Về sau, người ta mới dựng một ngôi miếu ở nơi nàng lên bờ, đặt tên là miếu Ma Các để thờ cúng nàng đã đem lai sự bình yên và tốt lành cho dân chài. Đến giữa thế kỷ 16 công nguyên, khi một tốp người Bồ Đào Nha đầu tiên đặt chân đến Ma Cao, họ hỏi ngư dân tên gọi nơi đây là gì, đám ngư dân lại tưởng lầm là họ hỏi tên gọi của ngôi miếu, nên liền trả lời là Ma Các. Người Bồ Đào Nha mới dựa theo cách phát âm của người địa phương gọi Áo Môn là Ma Cao.

Nữ thần Ma Tổ trong lòng người Ma Cao là tượng trưng cho sự lương thiện, bác ái, hòa bình, yên vui và tốt lành. Do đó, miếu Ma Các quanh năm hương hỏa không ngớt, mỗi khi vào dịp ngày lễ ngày tết, người từ các nơi đến đây du ngoạn hay hành hương đông nghìn nghịt. Sau khi đến Ma Cao, những người sùng tín Ma Tổ hầu như đều đến đây thắp hương cầu nguyện. Chị Triệu Lan du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc TQ nói với chúng tôi rằng:

"Tôi đã từng nghe nói nhiều về Ma Các, nó là ngôi miếu bảo vệ cho dân chài ra khơi đánh cá an toàn trở về, nên sau khi đến Ma Cao, tôi đã cố sắp xếp đến đây xem sao".

Ma Cao không những là một thành phố đậm đà đặc sắc văn hóa truyền thống TQ, mà còn là nơi có phong tục tập quán của nước ngoài. Trong thời gian hơn 400 năm qua, nền văn hóa phương đông và phương tây được dung hòa tại Ma Cao, đã để lại đây khá nhiều di sản văn hóa nổi tiếng. Khi nói về ấn tượng của mình đối với Ma Cao, chị U te Meister người Đức nói:

"Tôi rất ưa thích Ma Cao, nó mang đậm đặc sắc phương đông và cũng có khá nhiều đặc điểm của châu Âu".

Cổng chào Đa sam ba là một nơi phong cảnh nổi tiếng kết hợp giữa phong cách lối kiến trúc và văn hóa của TQ và phương tây. Cổng chào Đa sam ba được xây vào thế kỷ 17 công nguyên trên nền di chỉ cũ của nhà thờ Sao pao lô. Nhà thờ này do một cố đạo người I ta li a thiết kế và là nhà thờ Thiên chúa giáo lơn nhất ở phương đông lúc bấy giờ.

1  2