Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-18 17:39:52    
Câu lạc bộ ủng thư Thượng Hải kỷ niệm 15 năm ngày thành lập với một hình thức độc đáo

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: gần đây hơn một nghìn người mắc bệnh ung thư thuộc Câu lạc bộ ung thư Thượng Hải đã hội tụ về câu lạc bộ tổ chức hoạt động với chủ đề "những người mắc bệnh ung thư Thượng Hải quan tâm nhân dân vùng bị thiên tai sóng thần" và quyên góp được hơn 16 nghìn nhân dân tệ để kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ.

Hoạt động với 4 chương trình "kéo co vì sự sống" "Cộng đồng đặt biệt" "Xứng danh anh hùng" và "Sức mạnh thân tình" do Nhật báo Giải phóng và Qũi từ thiện thành phố Thượng Hải tổ chức này đã kể lại những mẩu chuyện cảm động lòng người, thể hiện lên danh dự và sức mạnh của sự sống.

Người bệnh Quan Thiếu Ba mắc bệnh ung thu xương khi vừa đến tuổi nhập trường đã được phát hiện mắc bệnh ủng thư phải cắt chi, sau bệnh tình di căn phải cắt lá phổi bên trái, dưới sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và những người bệnh trong Câu lạc bộ, sự sống non trẻ này đã vượt qua thần chết. Sau 10 năm, Quan Thiếu Ba đã thi đỗ vào Trường Đại học Phục Đán và luôn nhận được sự quan tâm từ mọi phía. Tại hiện trường quyên góp, với sự từng trải của mình Ba đã kêu gọi mọi người phải phấn đấu vươn lên trong cảnh ngộ nghiệt ngã.

"Không nên hỏi xã hội đã cho cái gì mà phải hỏi mình có thể làm được gì cho xã hội". Đó là lời nói tâm huyết của những người mắc bệnh, là danh dự dưới sự quan tâm giúp đỡ của xã hội. Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ, cũng có rất nhiều người bị bệnh tình dày vò đã quên đi những khó khắn trong đời sống thiếu thốn, quên đi sự đe dọa của thần chết cũng như gánh nặng chi phí điều trị, họ sôi nổi quyên góp cho những người bị thiên tai sóng thần.

 Ông Viên Chính Bình chủ tịch Câu lạc bộ, mắc bệnh ung thư Lim-phô nói, tiên tuy ít nhưng chúng tôi nói với nhân dân vùng bị thiên tai bằng những câu chuyện thực của mình rằng: Chúng ta cùng nhau đau đớn trước sự yếu ớt của sự sống, cho nên càng phải tay trong tay kéo co với sự sống. Câu lạc bộ những người mắc bệnh ung thư Thượng Hải do mấy người bệnh cùng nhau thành lập 15 năm trước hiện đã trở thành nơi hoạt động cộng đồng với 21 thành viên cấp quận và 157 khu phố, tổng cộng hơn 8 nghìn thành viên. Nhiều năm qua, những người bệnh này tự lực tự cường đã đấu tranh với bệnh tật, đền đáp xã hội bằng tình thương yêu của mình.