Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-10 14:00:33    
TQ khiến tôi da diết mối tình mến yêu

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Trong thâm tâm của Ông Giăng Ping – Ngoại trưởng Ga-bông, Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ khóa 59, thì TQ là một "nước đang sáng tạo nên kỳ tích", mà trên mảnh đất thần kỳ này đã khiến Ông "da diết tình mến yêu".

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã tại TQ, Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ có 50 % huyết thống TQ này nói, do sự quyến luyến của tình cảm cũng như sự ghi nhận của văn hóa, Ông một mực quan tâm đến công cuộc cải cách và mở cửa của TQ, đồng thời cảm thấy "thành tâm vui mừng và hãnh diện" trước những thành tựu xây dựng của đất nước Trung Hoa.

Khi chúng tôi hỏi cái tên "Giăng Ping" đậm đà màu sắc TQ, thì Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ này liền vang lên tiếng cười ròn rã và kể lại đầu đuôi gốc ngọn của một câu chuyện: Vào thập kỷ 30 của thế kỷ trước, Thân phụ của Ông là Trình Chí Bình xa rời quê tổ Ôn Châu Chiết Giang, trước sau xiêu bạt đến Pháp và Ga-bông, rồi cưới một cô gái Ga-bông làm vợ, người bản xứ đã thân mật gọi Thân phụ của Ông là "Ping" và từ đó "Ping" đã trở thành họ của gia tộc.

Ông Giăng Ping năm nay 62 tuổi, là một người hòa nhã khiêm tốn, có đặc trưng của nét mặt người phương Đông. Thời trẻ Ông từng lưu học tại Pháp và được trao học vị Tiến sĩ môn Kinh tế học tại trường Đại học Xô-bôn Pa-ri. Suốt hơn 30 năm lặn lội trong lĩnh vực ngoại giao, Ông lần lượt giữ chức: Chủ tịch Thường trực Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục LHQ, Chủ tịch Thường trực Tổ chức Xuất cảng Dầu mỏ, Ủy viên Hội đồng Ngân hàng Thế giới v.v., rồi tháng 6 năm nay, Ông đã được các nước Châu Phi nhất trí tiến cử là Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ khóa 59.

Theo Ông, thì năm nay là một năm đặc biệt của LHQ, ngoài phải điều khiển công việc hằng ngày, Ông còn phải chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập LHQ vào tháng 9 năm 2005.

Ông Giăng Ping coi cuộc cải cách LHQ là một nhiệm vụ hàng đầu của Đại Hội đồng LHQ khóa này. Ông nói, Ông sẽ dốc sức thúc đẩy cuộc cải cách cơ cấu LHQ, khiến tiến trình cải cách này phát triển theo chiều sâu và chiều rộng.

Ông nói: "Song, cuộc cải cách LHQ là một quá trình lâu dài và phức tạp, không thể giải quyết trong một chốc lát. Đòi hỏi có sự cố gắng chung của khối đoàn kết trong các nước thành viên. Cuộc cải cách LHQ cũng không phải chỉ đóng khung trong Hội đồng Bảo an, mà còn liên quan đến các cơ cấu: Đại Hội đồng LHQ, Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ v.v.".

Ông Giăng Ping cũng tỏ ra hào hứng nồng nàn khi đề cập đến quan hệ Ga-bông – TQ. Ông nói năm nay vừa vặn là kỷ niệm lần thứ 30 ngày Ga-bông đặt quan hệ ngoại giao với TQ, quan hệ Ga-bông – TQ đang được phát triển ổn định và lành mạnh.

Ông còn nêu rõ, Ga-bông sẵn sàng tạo tiện lợi cho các doanh nghiệp TQ đến đầu tư tại Châu Phi, hiện nay Ga-bông đã ấn định các chính sách ưu tiên về thu thuế, ký thị thực v.v..

Ông Giăng Ping còn chân thành mong TQ sớm hoàn tất sự nghiệp thống nhất đất nước. Ông nói, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của TQ, vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của TQ. Không cho phép Đài Loan gia nhập LHQ là quyết định của đông đảo các nước thành viên LHQ.

Ông giăng Ping từng hơn 10 lần đến thăm TQ, chỉ riêng năm nay đã 4 lần đến thăm TQ. Ông còn nhiều lần tới Ôn Châu để tìm nguồn thăm tổ, và còn tham dự Hội nghị người Ôn Châu Thế giới tổ chức vào tháng 10 năm 2003, đã quen biết với nhiều anh tài Ôn Châu được rải rác tại các nơi trên thế giới.