Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-06 16:59:00    
Sinh viên tình nguyện: Tôi có cảm giác người ta cần mình tại khu vực miền tây

Xin Hua

Anh Từ Thế Quân tốt nghiệp Trường cao đẳng công trình chăn nuôi Trịnh Châu là người cán bộ "đại đội" đầu tiên trong số sinh viên tình nguyện tại Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương. Năm 2003, ành Từ Thế Quân đến công tác tại cơ sở lai tạo giống bò của Công ty giống gia súc thuộc Trung đoàn 187, sư đoàn nông nghiệp 10 Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương, làm một kỹ thuật viên tạm thời, nhân viên lưu trữ kiêm thủ kho. Thế nhưng anh đã giải quyết một các thành công một loạt những vấn đề nan giải về kỹ thuật, hoàn thành công tác lai tạo giống bò mới và đổi mới cách thức quản lý hồ sơ lưu trữ. Cán bộ công nhân viên chức trung đoàn 187 từ đó đã ghi nhận và qúi mến anh, một thanh niên từ tốn với cặp kính cận. Cuối năm 2003, anh Từ Thế Quân tham gia cuộc bình bầu dân chủ cán bộ đại đội của trung đoàn 187, và giành được số phiếu bầu cao nhất, trở thành đại đối phó đại đội 1. Khi từ Tân Cương trở về Bắc Kinh, phóng viên nhận được một tin nhắn của anh Từ Thế Quân cho biết, chung quanh tôi, tại khu vực miền tây rộng lớn nhất định sẽ có càng nhiều những thanh niên đứng vào hàng ngũ người tình nguyện, ngày mai của khu vực miền tây nhất định sẽ càng tươi đẹp hơn.


1  2