Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-29 18:19:32    
Ôn lại những kỹ niệm khó quên của năm 2004

cri
Trong những ngày bân rộn tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể anh chị em ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin gửi tới bạn và gia đình bạn lời chúc phúc tốt đẹp, chúc các bạn khỏe mạnh và vui vẻ, mong mỗi chúng ta đều mang theo niềm vui bước vào năm mới và quên đi những gì không vui của năm sắp qua.

Đêm Nô En năm nay, sau trận mưa tuyết lớn, tuy trời Bắc Kinh rất giá lạnh, nhưng ngoài đường phố, nhất là khu thương mại và nhà hàng Bắc Kinh lại rất đông vui, rất nhiều người đã đến nhà thờ để cùng đón No en. Hiện nay nền văn hóa phương Đông và phương Tây cùng tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau, khiến màu sắc cũng như nội dung sinh hoạt tinh thần càng thêm đa dạng, cùng hội nhập và cùng phát triển. Thế nhưng trong lòng người Bắc Kinh đều ý thức rằng, đây là ngày lễ lớn của phương Tây, còn ngày tết Nguyên đán âm lịch mới là ngày lễ truyền thống lớn nhất của dân tộc.

Mỗi khi vào thời điểm dẫn tiết mục Hộp thư cuối cùng trong năm là Ngọc Ánh lại cảm thấy bịn rịn như sắp phải chia tay với một người bạn cũ vậy, đồng thời thường nhớ lại những hình ảnh công việc của một năm đã qua. Có thể nói, năm 2004 là một năm bận rộn, nhưng đồng thời cũng là một năm được mùa lớn của ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong năm 2004, chúng tôi đã làm nhiều công việc gần gũi với các bạn thính giả, phục vụ trực tiếp các bạn, víu dụ, đài chúng tôi lần lượt tổ chức ba cuộc thi dành cho thính giả, đó là "kiểm tra Hán ngữ những câu nói thường dùng", cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" và cuộc thi "55 năm nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa", ba cuộc thi này đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các bạn thính giả bắc trung nam Việt Nam, cả ba cuộc thi này chúng tôi tổng cộng nhận được hơn 10 nghìn bài dự thi của các bạn thính giả thuộc đủ các lứa tuổi các thành phần trong xã hội Việt Nam.

Bạn Nguyễn Hà Lực ở huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc kiểm tra Hán ngữ "Những câu nói thường dùng", và đã đến thăm tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cô Phi Yến đã cùng đi với Hà Lực trong cả chuyến thăm, để các bạn có thể chứng gián tiếp phong cảnh nên thơ của tỉnh Vân Nam, chúng tôi đã xây dựng xi rê tiết mục đặc biệt "Vân Nam trong mắt Hà Lực" bằng cách Hà Lực giới thiệu những điều tai nghe mắt thấy của mình tại Vân Nam qua điện thoại gọi về Bắc Kinh. Theo yêu cầu của nhiều bạn thính giả, chúng tôi sẽ phát lại tiết mục đặc biệt này vào dịp thích hợp. Ba cuộc thi trong năm 2004 của đài chúng tôi đã lần lượt kết thúc tốt đẹp, sắp tới sẽ có một bạn đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" sẽ được mời đến Quảng Tây Trung Quốc thăm quan du lịch, bạn thính giả đó là ai nhỉ? công việc chấm bài cũng đang khẩn trương tiến hành, sắp tới chúng tôi sẽ công bố, đồng thời chúng tôi cũng sẽ xây dựng tiết mục đặc biệt, giới thiệu cảnh đẹp của Quảng Tây qua mắt của bạn thính giả đó để đông đảo các bạn cùng cảm nhận.

Ngày 3 tháng 11, chúng tôi đã lần đầu tiên tổ chức buổi tường thuật tại chỗ đêm liên hoan dân ca Quốc tế Nam Ninh "Âm vang đất trời", nhân dịp chào mừng hội chợ Trung Quốc – Asean khai mạc tại Nam Ninh thủ phủ khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc, để các bạn có thể cảm nhận gián tiếp bầu không khí sôi nổi vui tươi của đêm liên hoan quy mô này v,v...

Cuối tháng 11 vừa qua, Cô Phi Yến và Lệ Quyên đã thay mặt toàn thể các thành viên trong gia đình Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã sang Việt Nam gặp gỡ và thăm hỏi trực tiếp một số câu lạc bộ thính giả và đã mang về muôn vàn tình cảm của các bạn.

Theo đà thông tin phát triển, hiện nay ngoài phát thanh trên làn sóng điện ra, Ban Việt ngữ chúng tôi còn có trang báo điện tử, đăng tải nhiều nội dung mở rộng, các bạn không những đón đọc những nội dung thông tin phong phú đồng thời lại có thể đón nghe chương trình phát thanh trực tuyến trên mạng vào bất cứ lúc nào. Năm 2004, chúng tôi nhận được rất nhiều thư điện tử và điện thoại của các bạn. Có thể nói, năm 2004 là một năm có rất nhiều câu chuyện đáng kỷ niệm giữa Ban Việt ngữ và các bạn thính giả. Khối lượng công tác trong năm qua quả là nhiều hơn, vất vả hơn, nhưng chúng tôi đều cố gắng hết mình để làm tròn nhiệm vụ, được như vậy là vì nhờ nguồn động lực đến từ các bạn thính giả. Mong trong năm 2005 sắp tới, chúng tôi vẫn nhận được quan tâm và ủng hộ của các bạn. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin chúc và cầu mong cho mỗi chúng ta cùng cố gắng, cùng vươn lên, cùng hướng tới năm 2005 tươi đẹp đầy hứa hẹn.