Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-27 13:20:46    
Nhà ông Vu Liên Giang được lợi từ trồng lương thực

cri

Nghe Online

Huyện Nông An tỉnh Cát Lâm nằm ở miền trung đồng bằng Đông Bắc mênh mông là một huyện sản xuất lượng thực nổi tiếng cả nước . Nhà ông Vu Liên Giang mà chúng tôi sẽ giới thiệu với qúy vị và các bạn trong tiết mục hôm nay là ở huyện này .

Vùng nông thôn đông bắc Trung Quốc khi trời mới hửng sáng ,rất yên tĩnh , nhưng trong sân nhà ông Vu Liên Giang ̣đã tỏa ánh đèn .

Lúc này ông Giang đang đứng ở giữa sân , tuy đã gần 80 tuổi , nhưng ông Giang vẫn quắc thước . Nắm bàn tay ông đầy chai , làm cho người ta biết ngay ông Giang chắc chắn là suốc ngày làm ruộng .

Tuy còn rất sớm , nhưng trong bếp nhà ông Giang đã rất bận rộn . Bà Lâm Tú Quyên , vợ ông Giang đang cùng ba cô con dâu thái rau , rửa rau và dọn bát đĩa . Một cô con gái và ba người con trai ông Giang tuy đã ở riêng , nhưng hôm nay đều về nhà , vì hôm nay gia đình ông sẽ mổ một con lợn để ăn tết . Đây là phong tục đã có từ hằng trăm năm ở khu vực đông bắc nhằm chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền của Trung Quốc . Cứ đến cuối năm , ở khu vực đông bắc , nhà nào cũng giết mổ , mời khách đến nhà ăn uống linh tình .

Là một trong những khu vực sản xuất lương thực chủ yếu, năm 2004 khu vực đông bắc được muà . Ông Vu Liên Giang nói :

" Mùa xâu năm nay , tôi trồng một héc-ta ngô , thu hoạch hơn 18 ngàn cân . Nếu bán 0,8 tệ một cân , thì tổng cộng là hơn 15 ngàn tệ , ngoài chi tiêu các thứ ra , còn thừa 10 ngàn tệ ."

1  2  3  4