Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-22 15:02:05    
Thiều Sơn – Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông lại mở cửa sau 3 lần tôn tạo

Xin Hua
Một ngày mùa đông ấm cúng, có nhiều du khách đang mừng rỡ để lại tấm hình lưu niệm trước Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông tại Thiều Sơn. Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông đã chính thức mở cửa với du khách từ ngày 15 tháng 12 năm nay sau hơn 1 tháng đóng cửa và lần đầu tiên thực hiện việc tôn tạo toàn diện trong thế kỷ này.

Việc tôn tạo kiểu khép kín lần này bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 và đã kết thúc ngày 14 tháng 12. Ông Bành Thế Hùng – Phó Giám đốc Nhà Kỷ niệm Đ/C Mao Trạch Đông Thiều Sơn tham gia việc tôn tạo Nhà ở cũ này nói, khu Nhà ở của Đ/C Mao Trạch Đông sau khi tôn tạo lại đã hồi phục đặt bàn thờ và bài vị tổ tiên trong nhà lớn, còn mới đặt một bàn tính trong nội thất của thân phụ Đ/C Mao Trạch Đông, đồng thời mới đặt các đồ vốn có như cái cân, quả cân và cái đẩu đong gạo trong nhà kho. Để bảo vệ tốt hơn các văn vật cũng như duy trì trật tư tham quan, khu nhà ở cũ lần đầu tiên đặt hệ thống giám sát TV và trang bị phát thanh, có 13 đầu vi-đê-ô giám sát toàn cảnh khu nhà ở.

Ông Bành Thế Hùng nói, việc tôn tạo lần này đã nghiêm chỉnh tuân theo Luật Bảo vệ Văn vật, không thay đổi diện mạo văn vật. Đối với các đồ mới bổ sung thêm đều phải qua xử lý kỹ thuật, vừa là mới sửa lại khôi phục được nguyên dạng, thật là "làm mới như cũ".

Cụ Mao Hoa Tùng năm nay 80 tuổi, là láng giềng gần khu nhà ở cũ của Đ/C mao Trạch Đông, năm 1949 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau khi về hưu rời Cục Lâm nghiệp Thiều Sơn, Cụ hầu như mỗi này từ sáng sớm tinh sương liền tới khu Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông, giảng giải nghĩa vụ cho du khách hiểu biết về lịch sử của khu nhà ở cũ cũng như những điều mắt thấy tai nghe về Đ/C mao Trạch Đông và người thân. 7 giờ sáng ngày 15, Cụ đã đến Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông và chủ động cắt nghĩa với các du khách về tình hình trước sau khi tôn tạo.

Anh Chu Học Vinh – một du khách người Chiết Giang từng đến tham quan Nhà ở cũ Đ/C Mao Trạch Đông vào một năm trước, hôm nay anh cũng đặc biệt cùng 2 người bạn đến thăm. Anh ghi nhận không có thay đổi gì mấy, anh cho rằng, "Địa vị cao thượng của Mao Trạch Đông trong lòng người dân Trung Hoa là không bao giờ phai mờ, nên việc tôn tạo và bảo vệ này là rất cần thiết".

Được biết, trong 54 năm từ khi mở cửa đến nay, Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông Thiều Sơn đã thu hút gần 50 triệu du khách đến đây tìm kiếm vết tích của một Vĩ nhân. Song, do nguyên nhân thiên nhiên cũng như một số lý do nhân tạo, các văn vật quý giá như đỉnh, xà, tường, nền, gia cụ cũng như nông cụ v.v. đã bị hư hỏng nhất định.

Năm 1952, Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông lần đầu tiên từng được tôn tạo và gia cố, trên cơ bản khôi phục lại bộ mặt cũ. Năm 1961, Quốc Vụ viện công bố: Nhà ở cũ của Đ/C Mao Trạch Đông là đơn vị bảo vệ văn vật trọng điểm cấp nhà nước. Và năm 1967 đã triển khai việc tôn tạo lần thứ 2.