Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-22 15:05:21    
Hai anh em vui vẻ không ngớt quyên tiền giúp đỡ người có khó khăn, ký tên "Anh em tiểu Khang" nhưng thực ra không "khá giả"

Xin Hua
ở châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên tỉnh Cát Lâm Trung Quốc có hai anh em ruột sống trong một gia đình dựa vào cứu tế, sau khi trưởng thành họ kiên trì quyên góp bằng tấm lòng nhân ái, trong tình hình gia đình mình nợ nần mà vẫn liên tục mỗi tháng quyên góp 60 đồng nhân dân tệ cho người có khó khăn.

Anh Khang Triết Châu năm nay 27 tuổi, em Khang Triết Phong năm nay 23 tuổi, lớn lên trong một viện kính lão thành phố Hòa Long tỉnh Cát Lâm. Do cha mẹ đều là người khuyết tật, cả nhà đều sống nhờ vào cứu tế, hai anh em lớn lên trong tình thương yêu của những người tốt bụng. Cuối năm 1998, người anh trai là Khang Triết Châu phục viên trở về và làm nghề đạp xích lô ở quanh thành phố Diên Cát. Sau đó người em trai Khang Triết Phong nhỏ hơn anh 4 tuổi cũng đến Diên Cát, hai anh em bắt đầu làm ăn vất vả. Họ mong nhờ vào sự cố gắng của mình để có cuộc sống tươi đẹp, và mong có ngày báo đáp xã hội.

Năm 2000, đài truyền hình Diên Biên mở tiết mục "Quyên góp bằng tấm lòng nhân ái", hai anh em rất thích xem tiết mục này,và có một suy nghĩ táo bạo, hiến dâng cho xã hội sức lực nhỏ bé của mình. Tháng 10 năm 2000, một giấy gửi tiền 60 nhân dân tệ với tên người gửi là "Tiểu Khang huynh đệ" gửi đến đài truyền hình Diên Biên. Từ đó về sau, đài truyền hình mỗi tháng đều nhận được một giấy gửi tiền như vậy, tuy tiền không nhiều, nhưng không ngắt đoạn. Người em trai là Khang Triết Phong nói, thu nhập của chúng tôi không nhiều, nhưng hai anh em mỗi người mỗi ngày có thể tiết kiệm một đồng, như vậy là hai anh em tiết kiệm được hai đồng mỗi ngày, mỗi tháng có thể quyên góp 60 đồng cho những người khó kăn hơn chúng tôi. Trong thời gian 4 năm quyên góp, hai anh em cũng từng gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Năm 2003, người mẹ thân yêu của họ đã từ giã cõi đời, nhà còn nợ một khoản tiền. Nhưng trong tình cảnh như vậy, mà họ vẫn không ngừng quyên góp.

Mấy năm trời đã trôi qua, không có ai biết họ là ai cả, chỉ có chữ ký tên "hai anh em tiểu Khang" trên giấy gửi tiền khiến mọi người phác họa hình tượng của họ trong lòng. Gần đây, một bà buôn bán trong chợ vô tình kể câu chuyện về hai anh em này, mới làm cho mọi người biết đến hai chàng trai có tấm lòng vàng.