Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-21 12:58:53    
Những điều tôi học được sau khi có con

cri
Sinh nở là một việc lớn trong đời người phụ nữ, tuy đau đớn, vất vả, nhưng hạnh phúc chứa chan. Sau đây là cảm nhận của một người mẹ, đăng trên tạp chí TQ nhan đề: Những điều tôi học được sau khi có con.

Sau khi có con, tôi mới nhận thức được những điều mà tôi nghĩ rằng những người mẹ khác cũng vậy, đó là lòng kiên nhẫn, tình yêu vị tha, sự kính trọng đối với tình thương yêu của mẹ, khiêm tốn, làm việc có giờ giấc,v,v.

Trước khi có con tôi cũng đọc nhiều sách hướng dẫn chuẩn bị trước khi sinh nở và đặt niềm tin vào những bài tập thở và kiến thức của mình, tôi sẵn sàng cho cơn đau đẻ. Sau mấy tiếng đồng hồ đau đớn, tôi thực sự cảm phục các bà mẹ, bởi sinh đẻ là một biến cố nguy hiểm đến tính mạng và đau đớn nhưng đều phải chịu mà không có sự lựa chọn nào khác. Ý thức khiêm tốn trong tôi được thức tỉnh và chỉ biết thán phục những người phụ nữ đã phải vật lộn với cuộc sống, bận rộn với công tác, lại phải thức khuya dậy sớm chăm sóc con cái khi ốm đau và dậy dỗ nên người. Còn tôi thì còn phải học tập quá nhiều.

Trong những giây phút con mới ra đời, tôi tự nhiên có một ý thức mới về tình yêu, tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái, nó là một kinh nghiệm mới lạ lùng. Nó không giống như tình yêu đối với cha mẹ, anh em và đối với chồng. Nó là một ý thức nhân bản tốt đẹp nhất, không vì mình, khiến người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh vì con, trong khi đối với chồng và gia đình có lẽ sẽ có lời mặc cả, chẳng hạn như mỗi người phải hy sinh một nửa,v,v.

Tình yêu này là một bộ máy tuần hoàn bảo đảm sự sống còn cho thế hệ kế tiếp, tôi thấy nó là một kinh nghiệm phong phú để cho tôi trưởng thành.

Nhiều người cho rằng làm mẹ làm sự nghiệp xuống dốc. Theo lý thuyết thì ai cũng có thể làm mẹ được, điều này cắt nghĩa tại sao các bà mẹ có sự nghiệp cảm thấy chán nản sau khi có con đầu lòng. Nó giống như một kỳ nghỉ hè dài rồi trở về với cuộc sống bình thường làm cho người ta bị sốc. Nhưng nếu như sắp xếp cho khoa học và với cả tình thương yêu của người mẹ, thì tất cả đều có thể khắc phục được, và tôi nghĩ rằng hầu hết các bà mẹ đều hoàn thành tốt bổn phận của mình.

Về lòng kiên nhẫn, trước khi có con tôi cũng thuộc người có lòng kiên nhẫn, có thể chờ một cuộc điện thoại hàng giờ, có thể đứng trên một chuyến xe buýt đông nghịt rồi về đến nhà lại chuẩn bị bữa cơm tối. Còn giờ đây về đến nhà có lúc phải đi lại hàng giờ để dỗ con, trong khi bữa cơm tối đang nguội dần mà không hề biết. Tôi có thể hát những bài hát du con dài vô tận, thay tã lót, tắm rửa cho con, giặt giũ mãi mà vẫn vui vẻ. Điều kỳ lạ là có những ngày bận bù đầu bước , nếu như trước đây tôi có lẽ cảm thấy khó khăn trải qua ngày này , nhưng bây giờ dường như nó đang trôi qua nhanh chóng, và cứ như vây, tôi cảm thấy mình ngày càng kiên nhẫn, vì thầm nghĩ chẳng bao lâu con sẽ biết đi, rồi cắp sách đến trường, mà dù sao đi nữa thì tuổi thơ của con không bao giờ trở lại, nên tôi thầm hứa sẽ dành cho con một tuổi thơ hạnh phúc.

Khi chưa có con chúng ta có thể tiêu xài thoải mái, mua sắm quần áo thời trang, đi làm về không muốn nấu nướng thì hai vợ chồng ra nhà hàng ăn và luôn nghĩ đến một cuộc sống thật lãng mạn. Giờ đây phải luôn nghĩ cho thực tế, mua sắm phải đắn đo, tan tầm không thể thường xuyên cùng bạn bè đi ăn uống trong khi con đang mong ngóng mẹ. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy bối rối và cảm thấy bó buộc. Nhưng tôi lại thường cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống gia đình, và cũng mong được luôn ở bên con để con luôn cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của mẹ hiền, và đây có lẽ cũng là ý nghĩa của biết bao người mẹ.

Trước kia, đôi lúc cùng bạn bè hẹn nhau đi chơi, ăn uống là việc thường tình, công việc của cơ quan làm không hết, thì có thể mang về nhà làm tiếp. Còn giờ đây thì phải chọn thời gian và địa điểm cho thích hợp, bởi mỗi khi nhìn thấy bé là hết đỗi vui mừng khi về đến nhà, tôi không nỡ lòng đi chơi vì nghĩ đến ánh mắt chời đợi , thơ thẩn của con , tôi bao giờ cũng sắp xếp công việc đâu vào đó, tìm cách hoàn thành công việc để về với em .

Chị em phụ nữ chúng ta những người đã làm mẹ, sẽ là những người có kinh nghiệm và thông cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ. Từ việc nhường chỗ ngồi trên xe buýt, giúp bạn một tay khi bạn sách đồ nặng, hay những lời khuyên chú ý vệ sinh khi chăm sóc con nhỏ v v...

Những chị em còn chưa có con, có lẽ còn chưa cảm nhận hoặc không hứng thú lắm đối với đề tài trên. Thì tình bạn, sự trợ giúp và khích lệ trong cuộc sống các gia đình sung quanh, khiến bạn càng thêm vững tim cho tương lai. Trong khi khác nhau về tuổi tác, cách sống và công việc, kinh nghiệm làm mẹ nâng đỡ chúng ta qua nhiều thử thách của cuộc đời.