Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-08 18:48:12    
Nền điện ảnh Trung Quốc trên đà phát triển

Xin Hua

Vưà bước vào cuối năm, phim nhựa mừng năm mới đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bộ phim Trên đời không có kẻ trộm của Phùng Tiểu Cương, cũng như bộ phim Công phu của Chu Tinh Trì được dư luận trông mong nhiều nhất.

Dù là người phê bình hay tán thưởng bình tĩnh, dù là lời chửi bới hay tâng bốc, đều nói lên nhiệt tình và hứng thú của khán giả đối với nghệ thuật điện ảnh nước nhà, lòng mong mỏi nền điện ảnh Trung Quốc phục hưng và nền điện ảnh Trung Quốc đang trên đà phát triển

Vừa qua, bộ phim Kô-cô-xi-ri của đạo diễn trẻ Lục Tiểu Xuyên dành được giải lớn tại Liên hoan phim Tô-ki-ô, tuy chưa dành được Kỳ Lân vàng, nhưng chuyên gia trong và ngoài ngành đều cho rằng sự kiện này có ý nghĩa khác thường. Vì so với các bộ phim dành được giải quốc tế nhưng kkông chiếm lĩnh được thị trường trong nước, thì bộ phim này sau khi chiếu trong nước đã được hoan nghênh nhiệt liệt và doanh thu không ngừng tăng, cho thấy phim hay cũng chiếm được thị phần.

Có bình luận viết rằng, đạo diễn trẻ Lục Tiểu Xuyên mới ra nghề đã có tác phẩm hay như thế này, cho thấy sức mạnh đang chờ bột phát của nền điện ảnh nước nhà.

Theo Cục điện ảnh thuộc Tổng cục Phát thanh truyền hình điện ảnh Trung Quốc, năm nay phim truyện nhựa Trung Quốc sẽ đạt trên 200 bộ, bỏ xa 140 bộ của năm 2003. Đợt trưng cầu kịch bản điện ảnh Hạ Diễn lần thứ 8 phát động đầu năm nay, đến nay đã nhận được hơn 300 kịch bản, dự kiến đến cuối năm nay khi hết hạn có thể đạt con số nhiều hơn 413 kịch bản của năm 2003.

1  2