Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-02 15:38:36    
Câu chuyện làm giàu của anh Tan-den làm nghề chăn nuôi của dân tộc Tạng

cri
Cách đây không lâu, phóng viên đài chúng tôi thường trú tại Tây Tạng đến huyện Dan-dư ở khu vực Ri-ka-che phỏng vấn, ở đó phóng viên làm quen với anh Tan-den làm nghề chăn nuôi của dân tộc Tạng. Anh Tan-den là một người rất thú vị, luôn làm những việc người khác không dám làm, ví dụ, anh là người đầu tiên trong làng mua xe làm nghề vận tải. Năm nay anh vay tiền ngân hàng mua mười mấy con bò sữa để nuôi, và anh trở thành người đầu tiên trong làng vay tiền ngân hàng.

Xuất phát từ Ri-ka-che, lái xe về phía đông theo con đường nhựa rộng, không lâu thì có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà trệt xây bằng xi-măng ở bên phải cách con đường mấy trăm mét; mười mấy con bò sữa đang nhai cỏ ở một sân cỏ xung quanh có hàng rào. Sân cỏ nuôi bò sữa với diện tích gần 2000 mét vuông này là do anh Tan-den vừa xây xong vào năm nay.

Anh Tan-den là một người làm nghề chăn nuôi bình thường ở huyện Dan-dư. Nửa năm trước, anh mua 15 con bò sữa thuần chủng từ tỉnh Sơn Tây, rồi xây một sân cỏ nuôi bò sữa có sản lượng sữa cao đầu tiên ở huyện Dan-dư, và gây tiếng vang ở cả huyện. Vì huyện Dan-dư chỉ có nông nghiệp phát triển, chưa có người làm nghề nuôi bò sữa. Bò sữa giống đất liền anh Tan-den mua có thể thích ứng với điều kiện sinh sống vùng cao nguyên hay không là việc không ai có thể xác định được. Hơn nữa, anh Tan-den một lần vay tiền 150 nghìn tệ từ ngân hàng cũng là việc hiếm thấy ở địa phương.

Thực ra, 3 năm về trước, anh Tan-den đã có ý tưởng xây một sân cỏ nuôi bò sữa. Anh lợi dụng cơ hội đi vận tải qua nhiều địa phương Tây Tạng để khảo sát, nghiên cứu giống và phương thức nuôi bò sữa. Cuối cùng anh rút ra kết luận là điều quan trọng nhất trong nghề nuôi bò sữa là bò sữa phải có sản lượng sữa cao. Sau đó, qua chương trình "Khoa học-kỹ thuật ở vùng cao nguyên" của Đài truyền hình Tây Tạng, anh được biết bò sữa thuần chủng ở đất liền có dáng vóc lớn, dễ béo và có sản lượng sữa cao, nên anh quyết định mua loài bò sữa thuần chủng này. Anh bảo cho phóng viên biết:

"Sau khi quyết định, tôi nhờ em trai trước kia học tập ở đất liền tìm kiếm tin tức qua mạng In-tơ-nét. Không lâu tôi được biết, một trại chăn nuôi bò ở tỉnh Sơn Tây đang bán bò sữa giống này. Tôi lập tức quyết định rút 80 nghìn tệ tiền gửi tiết kiệm của mình và vay 150 nghìn tệ từ ngân hàng, rồi giao cho 2 em trai đi tỉnh Sơn Tây mua bò sữa."

1  2