Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-24 17:30:33    
Nhịp cầu tình bạn

cri

Bạn Khổng Văn Đẳng học sinh lớp 12 D trường trung học phổ thông Dân lập Nguyễn Trãi huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, có địa chỉ E-mail là yeuvaget201@yahoo.com muốn làm quen với những bạn thích nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, vậy bạn nào muốn làm quen với bạn Khổng Văn Đẳng xin viết thư liên hệ theo địa chỉ trên.

Bạn Nguyễn Như Hoa ở Hưng Hà tỉnh Thái Bình cho Ngọc Ánh biết rất thích nghe phần tin tức thời sự của đài chúng tôi, thích những tin nói về thành tựu của Trung quốc và đặc biệt là thích Hộp thư Ngọc Ánh, qua hộp thư Ngọc Ánh đã biết được nhóm "Ước mơ tình bạn" do bạn Chu Thị Xuân Mai 219 Lê Hồng Phong TX Kon Tum T.Kon Tum phụ trách , thế là bạn viết thư cho nhóm. Bạn mong muốn ngày càng có nhiều bạn có chung chí hướng phấn đầu vì một ngày mai tươi sáng hơn, có tình thương san sẻ cho những người gặp khó khăn.

Như Hoa thân mến, nguyện vọng của bạn đơn giản nhưng rất đáng quý, Ngọc Ánh xin chúc bạn qua Hộp thư này sẽ quen biết thêm nhiều bạn mới để cùng trao đổi tình bạn cũng như chí hướng với nhau. Thật như lời của một bài hát là: "Nếu chúng ta đều hiến dâng một chút tình thương thì thế giới này sẽ trở thành trần gian tươi đẹp." Nhân đây Ngọc Ánh cũng xin cho các bạn biết là, trong quá trình trao đổi với các bạn thính giả, Ngọc Ánh phát hiện có nhiều bạn bày tỏ muốn Ngọc Ánh đọc địa chỉ cụ thể của bạn đó để các bạn khác có thể viết thư trao đổi làm quen, nhưng cũng có bạn chỉ viết thư tâm sự riêng với Ngọc Ánh, mong Ng̣ọc Ánh không công khai địa chỉ, cho nên Ngọc Ánh cũng xin nhắc nhở các bạn rằng, nếu bạn nào không muốn công khai địa chỉ của mình trên làn sóng điện, mong ghi chú trong thư cho Ngọc Ánh biết, Ngọc Ánh sẽ tôn trọng ý kiến của bạn. Xin cảm ơn.

Bạn Phan Huy Hoàng ở ấp Xẻo Ngây vã Viên An đông huyện Ngọc Hiến tỉnh Cà mau thân mến, trong thư bạn tâm sự với Ngọc Ánh là vì sống xa nhà, xa bố mẹ cho nên nhiều khi cảm thấy rất buồn nhưng không biết tâm sự cùng ai, nhiều khi tủi thân muốn khóc, cho nên bạn thường xuyên nghe đài để khuây khỏa, bạn rất muốn có lời động viên của Ngọc Ánh. Huy Hoàng thân mến, trong thư Huy Hoàng không cho biết là hiện nay xa nhà để đi học hay đi công tác, thực ra Ngọc Ánh rất thông cảm với tâm trạng sống xa nhà bởi vì bản thân Ngọc Ánh cũng như nhiều bạn đồng nghiệp cũng có từng trải những quãng ngày xa nhà để đến Bắc Kinh công tác. Nếu như bạn đi học xa nhà thì sau khi tan học nên tiếp xúc nhiều với các bạn cùng tuổi với mình, cùng nhau trao đổi bài vở cũng như hoài bão của nhau, nếu như bạn công tác xa nhà thì nên tìm đọc những sách hoặc tài liệu liên quan đến nâng cao nghiệp vụ của mình. Nói chung là, nếu bạn sắp xếp nội dung sinh hoạt trong ngày một cách phong phú và bận rộn thì bạn sẽ vợi đi phần nào nỗi buồn tạm thời xa nhà. Trong thư bạn bày tỏ muốn làm quen với những bạn thính của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Ng̣ọc Ánh cảm thấy như vậy rất tốt, bạn có thể trao đổi kiến thức với những người bạn có chung thị hiếu, đồng thời phong phú thêm sinh hoạt ngoài giờ. Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn là người bạn tri kỷ và trung thành của các bạn thính giả, nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Phan Huy Hoàng, hoan nghênh viết thư theo địa chỉ Ấp Xẻo Ngây xã Viên An Đông huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, Ngọc Ánh mong bến hẹn tình bạn Hộp thư Ngọc Ánh ngày một đông vui.