Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-22 14:59:29    
 Hoa Mộc Lan

cri

Tuần trước, Ngọc Ánh có hứa với bạn Hà Văn Chung giáo viên trường phổ thông Cư jút huyện Cư jút tỉnh Đắc Lắc là trong kỳ hộp thư này sẽ giới thiệu về nhân vật nữ anh hùng thời cổ Trung Quốc tên là Hoa Mộc Lan theo yêu cầu của bạn. Ngọc Ánh xin coi đây là món quà nhỏ tặng bạn nhân dịp ngày nhà giáo đầu tiên của bạn, mong bạn lúc này có mặt bên máy thu thanh và hoan nghênh các em học sinh của bạn cũng như các bạn khác có hứng thú cùng đón nghe.

Vào cuối thời Bắc Ngụy cách đây hơn 1600 năm, một số dân tộc thiểu số như Du Nhiên, Xích Đan v v ... trở nên lớn mạnh, chúng thường đưa quân đi quấy nhiễu vùng Trung Nguyên, cướp đoạt tài sản. Để đối phó với chúng, triều đình Bắc Ngụy thường cho sứ giả đi khắp nơi tuyển quân đưa lên phía Bắc để tăng cường lực lượng canh phòng biên giới.

Mộc Lan là một nhân vật nữ anh hùng của thời Bắc Ngụy Trung Quốc. Cô là người huyện Thương Khưu tỉnh Hà Nam ngày nay. Ngay từ nhỏ Mộc Lan theo cha tập đọc tập viết và làm công việc nhà. Ngoài ra cô còn thích phi ngựa bắn cung, có thể nói là văn võ song toàn. Một hôm, triều đình cử người đến nhà Mộc Lan thông báo cho cha cô biết là phải tòng quân, thế nhưng cha cô đã tuổi cao sức yếu, làm sao mà đi tòng quân được, cô lại không có anh trai, mà em trai lại còn nhỏ quá, cô không đành lòng để cha phải đi chịu khổ, thế là cô quyết định vấn tóc đội mũ giả làm trai thay cha ghi tên đi tòng quân. Cha mẹ cô cũng không nỡ để con gái liều thân thế như vậy, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đứt ruột đồng ý vậy.

Mộc Lan theo đoàn quân đi lên biên giới phía Bắc. Cô rất lo mình đóng giả nam giới bị phát hiện, cho nên lúc nào cũng rất giữ kẽ. Ban ngày hành quân, cô theo sát đội ngũ, ban đêm cắm trại, cô không bao giờ cởi áo ngoài ra. Khi tác chiến với quân địch, tài võ nghệ phi thường, cô thường xông pha lên phía trước. Trong suốt 12 năm tòng quân, Hoa Mộc Lan lập nhiều chiến công, khiến đồng đội đều khâm phục và kính nể, tuyên dương cô là đấng nam nhi dũng cảm. Sau khi kết thúc chiến tranh, đoàn quân thắng trận trở về, nhà vua liền triệu gặp một số anh hùng trong có Hoa Mộc Lan để khen thưởng và cho làm quan. Thế nhưng Hoa Mộc Lan lại từ chối làm quan, mà cũng chẳng thiết của cải, cô chỉ mong có được một con ngựa tốt để phi nhanh về nhà. Nhà vua liền vui vẻ đồng ý và cử sứ giả hộ tống cô về. Cha mẹ biết con gái diệu của mình thắng lợi trở về thì rất đỗi vui mừng, liền ra cổng thành để đón. Cậu em trai ở nhà thì mổ lợn thịt cừu, để khao người chị gái anh hùng của mình. Sau khi về tới nhà, Hoa Mộc Lan liền chút bỏ bộ chiến bào mặc trên mình, thay bộ trang phục của phụ nữ thời bấy giờ, rồi chải bộ tóc mượt mà, ra cảm ơn các sứ giả đã tiễn cô bình an trở về . Mấy sứ giả đi cùng thấy cô hóa ra là một cô gái xinh đẹp thì cảm thấy hết sức kinh ngạc, ai nấy đều há hốc miệng, không ngờ rằng chiến hữu anh hùng cùng tác chiến với mình suốt 12 năm trời lại là một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt vời như vậy. Thế là câu chuyện "Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân" liền được truyền đi rất nhanh, rất xa và rất rộng. Người đời sau căn cứ cốt chuyện này, sáng tác rất nhiều bài thơ, bài ca dao lưu truyền rộng rãi, những bài thơ, bài ca dao này về sau được hình thành một bộ thơ tự chuyện dày mang tên "Mộc Lan thi", và lưu truyền cho mãi đến tận ngày nay.

                                   

Năm 1998, công ty phim hoạt hình Đi-xnây Mỹ cho ra mắt công chúng toàn cầu bộ phim hoạt hình "Hoa mộc Lan" là lần đầu tiên được căn cứ theo cốt chuyện thời cổ Trung Quốc, để hoàn thành bộ phim quy mô này, hơn 600 họa sĩ của công ty Đi-xnây đã bền bỉ vẽ từng bức tranh một trong suốt 4 năm trời, biến nội dung câu chuyện truyền thuyết về Hoa Mộc Lan thành những thước phim hoạt hình sinh động, thu hút vô số khán giả toàn cầu. Không hiểu bộ phim này đã ra mắt công chúng Việt Nam chưa nhỉ ? nếu như bạn có dịp đón xem bộ phim hoạt họa này, tin rằng sẽ có một cảm giác mới mẻ và thú vị.