Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-17 11:46:19    
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam "20-11"

cri
Hằng ngày bận rộn với công việc, nhiều khi bận quên cả ngày tháng, mấy hôm nay nhận được thư của các bạn thính giả nhắc nhở Ngọc Ánh: vậy là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang đến bên thềm. Lúc này trong tay Ngọc Ánh đang cầm bức thư của bạn Liêu Hoa Vượng sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại của hoc̣ viện Dân tộc Quảng Tây, trong thư bạn Hoa Vượng viết rằng, bây giờ em đang ở Nam Ninh Trung Quốc, em rất nhớ những ngày tháng du học tại trường đại học sư phạm Đà Nẵng, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến, em rất mong thông qua Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo đã từng quan tâm em và giảng dạy cho em, em xin chân thành chúc thầy Nguyễn Huy Bình, thầy Nguyễn Phong Nam và các thầy cô khác của trường đại học sư phạm đà Nẵng công tác thuận lợi, mọi sự như ý, đồng thời xin tặng các các thầy cô bài hát "Người tốt bình an suốt đời" trên sóng điện của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em muốn nói với các thầy cô rằng: Em nhớ mãi các thầy cô trong lòng em.

Ng̣ọc Ánh mong thầy Huy Bình và thầy Phong Nam và các thầy cô giáo khác của trường Sư Phạm Đà Nẵng truy cập trng wed này để cảm nhận lời chúc tốt đẹp của một học sinh Trung Quốc từng được các thầy cô giảng dạy và giúp đỡ, Ngọc Ánh cũng xin tặng bài hát "Người tốt bình an suốt đời " do Hồng Lâm trình bày bằng tiếng Việt Nam tất cả các thầy giáo cô giáo Việt Nam đồng thời cũng là thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang có mặt bên máy thu thanh, đồng thời xin kính chúc các thầy cô gặt hái được nhiều thành quả và niềm vui ngay trên bục giảng thiêng liêng của mình.

Bạn Hà Văn Chung giáo viên trường phổ thông Cư jút huyện Cư jút tỉnh Đắc Lắc thân mến, Ngọc Ánh rất vui được biết bạn đã tốt nghiệp đại học Tây Nguyên và nay là một giáo viên trẻ tuổi, thực hiện ước mơ bấy lâu của mình, Ngọc Ánh xin chúc ngày nhà giáo năm đầu tiên của bạn sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp trong quãng đời của kỹ sư tâm hồn của mình. Chúc người tốt bình an suốt đời. Ngọc Ánh sẽ giới thiệu nhân vật Hoa Mộc Lan theo yêu cầu của bạn vào hộp thư Ngọc Ánh tuần tới, và coi đó là món quà ngày nhà giáo tặng bạn, mong bạn và các em học sinh của bạn đến lúc đó đón nghe.

Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ngọc Ánh xin kính tặng các thầy cô mấy câu danh ngôn về giáo dục và nhà giáo.

-Trong khi ảnh hưởng thế giới nội tâm của học sinh chớ nên làm tổn thương đến cái góc nhạy cảm nhất của chúng, đó là lòng tự trọng.

-Thành công của nhà giáo là sáng tạo ra con người đáng để mình kính phục; niềm vui lớn nhất của nhà giáo là sáng tạo ra học sinh đáng để mình sùng bái.

-Nghệ thuật của nhà giáo là khiến học sinh có cảm hứng đối với những kiến thức mà mình đã truyền thụ.

-Giáo dục chính là sự trưởng thành của nhân cách.

-Giáo dục là lò tôi luyện ra nền văn hóa mới tiên tiến.

-Hiện nay, ngày càng rõ ràng rằng, sự cạnh tranh trên thế giới trong đương kim cũng như trong tương lai, điều căn bản chính là sự cạnh tranh về nhân tài.

Nhân đây Ngọc Ánh xin dự báo với các bạn truy cập trang web này rằng: Đêm liên hoan dân ca Quốc tế Nam Ninh Mang tựa đề "Âm vang đất trời" tối ngày 3 th́ang 11 diễn ra trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng vì thời gian phát sóng hạn hẹp, cho nên hôm đó chúng tôi chỉ tường thuật có 1 tiếng đồng hồ, nhưng không sao, chúng tôi đã ghi âm lại toàn bộ chương trình biểu diễn mang về Bắc Kinh. Sau khi biên soạn lại, Ngọc Ánh xin đưa một số bài hát khác đêm liên hoan đó vào "Chương trình văn nghệ cuối tuần" phát vào tối thứ bảy và chủ nhật ngày 20 và 21 tháng 11, hoan nghênh các bạn đến lúc đó cùng thưởng thức.