Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-02 09:07:48    
Thăm người Tu-oa vào ban đêm

cri

Người Tu-oa là một nhóm của dân tộc Mông Cổ, cho đến nay vẫn giữ quan niệm bộ tộc, thị tộc và tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng, bởi chịu sự ảnh hưởng của nền văn minh hiện đại, quan niệm tư tưởng của người Tu-oa cũng đang thay đổi theo thời đại.

Gần đây, phóng viên Tân hoa xã đến làng Bạch Ha-ba ở bờ sông Ác-ha-ba khu vực A-lơ-thai Tân Cương phỏng vấn ông Xi-béc, người Tu-oa, bí thư chi bộ đảng ở làng.

Trong ngôi nhà gỗ chất phác, cả gia đình Xi-béc ngồi ăn cơm dưới ánh đèn sáng sủa sau khi vắt xong sữa ngựa. Ông Xi-béc cho biết, cả làng có 200 hộ Tu-oa thuộc dân tộc Mông Cổ và dân tộc Ca-dắc. Hơn 800 người trong làng chủ yếu làm nghề chăn nuôi, thu nhập hàng năm bình quân đầu người đạt 2500 nhân dân tệ, mức sống của dân làng ngày càng được nâng cao. Bao năm nay, tuy hai dân tộc có tín ngưỡng và phong tục khác nhau, nhưng họ tôn trọng lẫn nhau, có quan hệ hài hòa như anh em.

Đang trò chuyện với phóng viên thì điện thoại di động của ông Xi-béc đựng trong túi reo lên. Sau khi trả lời cuộc gọi xong, ông Xi-béc vui vẻ nói, hiện nay người Tu-oa sống ở vùng xa không những đã lắp điện thoại cố định ở nhà, và không ít người đã mua điện thoại di động, nhiều người đã có xe máy. Cuối năm 2003, chính quyền địa phương xây dựng hai trạm phát điện bằng năng lượng mặt trời, Hội chữ thập đỏ quốc tế tặng một máy phát điện bằng năng lượng mặt trời cỡ nhỏ, nên người Tu-oa đã thực hiện ước mơ có điện.

"Quân giải phóng đóng ở đây cũng là thành viên trong làng." Ông Xi-béc kể rất nhiều chuyện tốt đẹp của cán bộ chiến sĩ Trung đội biên phòng Bạch Ha-ba thuộc quân khu Tân Cương. Ông nói, Quân giải phóng và đồng bào hai dân tộc ở làng thân nhau như anh em cùng một nhà, khi gặp khó khăn giúp đỡ nhau; khi xẩy ra chuyện gi nhường nhịn nhau. Trong làng thiếu bác sĩ thiếu thuốc, bác sĩ quân đội thường thăm các gia đình để kiểm tra sức khoẻ cho dân, và tặng quần áo và lương thực cho dân làng có khó khăn trong cuộc sống. Tháng 2 năm nay, khu vực A-lơ-thai bị thiên tai mưa tuyết, một số quần chúng trong làng không có cơm ăn; chiến sĩ quân giải phóng đã mở một con đường và tặng bột mì, gạo cho quần chúng. Trong làng Bạch Ha-ba có hai trường, một trường cho người Tu-oa, một trường cho dân tộc Ca-dắc. Nhiều năm qua, các học sinh ở gia đình khó khăn luôn luôn nhận được tài trợ của trung đội biên phòng Bạch Ha-ba. Chiến sĩ quân giải phóng không biết cắt cỏ cho ngựa ăn, dân làng sẵn sàng đến giúp đỡ họ quanh năm. Vào mùa đông dân làng còn tặng củi cho chiến sĩ quân giải phóng.

Uống rượu là một phong tục của người Tu-oa. Nhưng uống rượu nhiều không những dễ gây chuyện, mà còn ảnh hưởng tới chất lượng dân số. Ông Xi-béc nói, dưới sự giúp đỡ và khuyên giải của quân giải phóng, hiện nay người nghiện rượu trong làng đã ít đi nhiều so với trước kia.

Mấy năm nay, phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc chất phác, phương thức cuộc sống rất nguyên thủy của làng Bạch Ha-ba đã thu hút rất nhiều người sống ở đất liền đến đây du lịch. Mùa xuân và mùa thu hàng năm, rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến làng Bạch Ha-ba. Đây cũng trở thành mảnh đất thu hút người yêu thích nhiếp ảnh.