Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-21 17:42:07    
Bầu trời xanh, nước biển xanh, màu xanh của Uy Hải

cri

Nghe Online

Uy Hải là một thành phố biển thuộc tỉnh Sơn Đông miền đông TQ, nằm ở đoạn phía đông bán đảo. Uy Hải ba mặt giap biển, có đường bờ biển dài gần một nghìn Km, chiến 1/ 18 đường bờ biển đất liền TQ, rất có ưu thế về bờ biển, không khí trong lành, môi trường tươi đẹp, diện phủ xanh trong khu phố là trên 80%. Hơn nữa, mùa hè ở đây khí hậu không nóng bức, mùa đông không lạnh buốt, nên Uy Hải hàng năm đều thu hút được khá nhiều du khách. Năm 2003, Uy Hải được Liên hợp quốc tặng giải thưởng Nơi cư trú của loài người.

 

Phố xá của Uy Hải vô cùng tươi đẹp, phần lớn các kiến trúc trong thành phố đều nhỏ nhắn xinh xắn và ẩn hiện giữa đám cây xanh. Thành phố được xây theo đường bờ biển, đi trong khu phố mà vẫn có thể nhìn thấy mặt biển bao la, từng đàn hải âu đang bay lượn , sóng biển vỗ nhè nhẹ trên bãi cát và đem theo không khí trong lành của biển. Tuy thành phố sát gần với biển, nhưng bãi cát rất sạch sẽ, nước biển trong thấy đáy. Ven biển có công viên với những hàng cây thông, cây ngô đồng, cây hòe và thảm cỏ, đã tạo thành một dải màu xanh vươn dài đến bờ biển. Du khách đến Uy Hải đều cảm thấy say sưa trước vẻ đẹp của thành phố.

 Người Uy Hải sinh sống lâu năm tại đây khi nói về quê hương mình, cũng đều không ngớt lời khen ngợi thành phố này. Chị Vu Anh Na nói, Trời Uy Ha đặc biệt xanh, có khó nhiều người đến đây, cảm giác đầu tiên của họ là trời Uy Hải cao hơn bầu trời của các thành phố khác, đây là điều hãnh diện nhất của Uy Hải. Mà biển Uy Hải càng là niềm kiêu hãnh của người Uy Hải. Màu xanh của thành phố đã thực sự thể hiện được: Thành nằm trong núi, người giữa màu xanh. Tôi sinh sống ở đây mà cảm thấy rất tự hào.

Ra khỏi khu phố, phong cảnh càng đẹp đẽ hơn đã hiện ra trước mắt. Ven biển Uy Hải nằm rải rác gần 100 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau và hơn 30 vịnh biển rất ngoạn mục, đang ngời ngợi giữa non xanh , biển biếc và bầu trời xanh lồng lộng. Cách thành phố Uy Hải không xa là đảo Lưu Công, một khu thắng cảnh quan trọng cấp quốc gia của TQ, được gọi là "Hải thượng tiên sơn", tỷ lệ rừng che phủ là 85%, trong rừng có khá nhiều loài động thực vật quý hiếm. Phong cảnh nhân văn trên đảo Lưu Công cũng rất độc đáo, có di chỉ văn hóa cổ nghìn năm, cũng có các di tích cổ như: Học đường, Pháo đài cổ, Bến tàu bằng sắt của Thủy Sư Bắc Dương- lực lượng hải quân trong lịch sử cận đại TQ v v.

1  2