Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-20 16:19:34    
Cuộc thi tìm hiểu Quảng Tây tươi đẹp và thần kỳ - IV

cri

Non xanh nước biếc tiễn anh đi

A:Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài thứ tư của cuộc thi tìm hiểu về "Quảng Tây tươi đẹp và thần kỳ".


B:Câu hỏi bài này là: Mời bạn nêu ra một danh lam thắng cảnh của Khu tự Choang Quảng Tây.

A:Đã nói đến Quảng Tây thì chắc các bạn đều rất quen thuộc đối với Quế Lâm – Nơi phong cảnh " Sơn thủy giáp thiên hạ". Nhưng ở TQ, Quế Lâm còn được gọi là phong cảnh "Sơn thủy cấp Tổng Thống", bởi lẽ đã có mấy chục vị Tổng Thống hoặc nguyên thủ quốc gia từng đến du ngoạn Quế Lâm.

B:Dòng sông như dải lụa xanh, núi non như hòn bích ngọc. Quế Lâm non xanh nước biếc, có một vẻ đẹp thật linh thiêng đến khó tả.

A:Ôi, nghe mà lòng càng thêm ao ước, hôm nay , chúng tôi xin mời quý vị và các bạn thính giả cùng đến du ngoạn nơi phong cảnh non xanh nước biếc này.

B: Vậy xin hỏi, mỗi khi đến Quế Lâm, bạn thường đi chơi những đâu?

A: Ồ, khỏi phải nói, tất nhiên là đáp tàu du lịch đi trên sông Ly ngắm cảnh núi non rồi. Điều này quả là thích hợp người lười biếng như tôi, ngắm phong cảnh núi non mà không leo núi. Bởi vì phong cảnh núi non mờ ảo đẹp như tranh của Quế Lâm rất thích hợp với ngồi trên tàu ngắm nhìn từ xa.

B: Nhưng bây giờ thì có khác, hiện nay nếu bạn đến Quế Lâm, không những sẽ được ngắm thỏa thích cảnh đẹp non nước, mà còn có thể đến "Lạc viên Ngu Tự", một công viên tượng điêu khắc lớn nhất châu Á, ở đây có khá nhiều loại tượng điêu khắc đầy tính sáng tạo. Khi đã mỏi chân , bạn có thể đến thế giới nghỉ mát "Lạc mãn địa", vào sân vui chơi giải tri hay chơi gôn, tận hưởng cuộc sống nghỉ ngơi thoải mái.

1  2  3  4