Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-13 12:40:46    
Một sinh viên tình nguyện 24 tuổi được bầu làm bí thư chi bộ Đảng của Thôn làng

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: cuộc bầu cử đổi khóa chi bộ đảng của 8 thôn làng ở Huyện Kỳ Giang thành phố Trùng Khánh đã kết thúc gần đây. Trong số những người được bầu làm bí thư chi bộ đảng có một người khiến mọi người quan tâm nhất đó là anh Vương Đào Ba, 24 tuổi, bí thư chi bộ đảng Làng Khí Điền thị trấn Tân Thịnh. Là sinh viên tình nguyện đợt đầu tới phục vụ ở vùng miền tây, anh Ba đã bỏ cơ hội làm công chức mà tới một làng để làm cán bộ lãnh đạo.

Anh Vương Đào Ba tốt nghiệp khoa nuôi tằm và công nghệ sinh học Trường Đại học Nông nghiệp tây nam tháng 7-2003. Tháng 9 cùng năm, là một tình nguyện viên anh được bố trí tới cơ sở nuôi tằm ở thị trấn Tân Thịnh phục vụ một năm. Đầu tháng 9, Huyện Kỳ Giang bắt đầu cuộc bầu cử đổi khóa bí thư chi bộ đảng cơ sở. Chính sách mới về tất cả những người đã chuyển sinh hoạt đảng về Huyện Kỳ Giang đều có thể tiến cử làm ứng cử viên bí thư chi bộ của Huyện Kỳ Giang đã đánh động lòng nhiệt tình muốn phục vụ cho địa phương của anh Vương Đào Ba. Lúc đó anh đã có trong danh sách dự bị làm công chức viên của thành phố Trùng Khánh.

Trải qua nửa tháng nghiên cứu, điều tra, anh Ba quyết định gia tranh cử chức bí thư chi bộ đảng Làng Khí Điền và chuẩn bị bài diễn văn tranh cử hơn 5 nghìn từ. Lúc ban đầu, trước sự hoài nghi của dân làng về người thanh niên này còn quá trẻ liệu có làm nên trò chống gì hay không, anh Ba đã trọng điểm trình bày 4 ưu điểm lớn của Anh trong việc tranh cử lần này. Anh nói: thứ nhất tôi còn trẻ, thứ hai là không có ý định riêng tư, ba là có chuyên ngành, bốn là có nguồn thông tin nhanh nhạy. Sau 20 phút phân tích một cách có lý có tình, có qui hoạch thiết thực khả thi và lời cam kết trịnh trọng đã làm tiêu tan những hoài nghi của các đảng viên và bà con dân làng.

Trong số 3 người được các đảng viên, cán bộ thôn và quân chúng tiến cử, anh Ba đã tháng cử với số phiếu nhiều hơn người thứ 2 bốn phiếu. Với 4 ưu thế của mình, ngày 29-9 anh Ba đã được bầu làm bí thư chi bộ đảng trẻ nhất và không phải là người trong làng đầu tiên của làng Khí Điền.

Anh Ba nói, tôi vốn xuất thân từ nông thôn, có dịp làm việc thiết thực vì nông dân là điều rất có ý nghĩa. Tôi chỉ muốn những sở trưởng của tôi được phát huy đúng chỗ.

Tại sao dân làng lại bầu một người thanh niên trẻ làm lãnh đạo của mình? Ông Lưu Tổ Hoa, một đảng viên lâu năm nói: cậu Ba học về chuyên ngành nuôi tằm, rất am hiểu về mặt này, bởi vậy chúng tôi rất cần những người như vậy. Ở các vùng nông thôn cơ sở rất hoan nghênh những sinh viên có văn hóa và năng lực đến lập nghiệp. Ông Hoặc Gia Kỳ, bí thư đảng ủy thị trấn Tân Thịnh Huyện Kỳ Giang nói, chính vì sự biểu hiện tốt trong khi chỉ đạo và phục vụ tại hiện trường cho bà con dân làng mà cậu Ba mới giành được sự tín nhiệm của bà con, và được bầu làm bí thư chi bộ đảng lần này.