Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-12 17:54:32    
Sinh viên Trường Đại học Chiết Giang đưa cuộc sống nhà Trường lên sân khấu

Xin Hua
Sinh viên Trường Đại học Chiết Giang đã thông qua sân khấu để bày tỏ cảm tình chân thành của mình, khát khao nhận được sự thông cảm đối với cuộc sống sinh viên. Thông qua sân khấu nhà trường mọi người có thể hiểu biết hơn nữa về cuộc sống chân thực của sinh viên. Ngoài dáng vẻ thư sinh, phần lớn các sinh viên đều ôm ấp một hoài bão lớn, nhưng cũng không tránh khỏi những điều trăn trở.

Vở "Dị Thủy Hàn" do thầy giáo Hoàng Nhạc, chủ nhiệm khoa Trung văn Học viện Sư phạm Hàng Châu sáng tác là một vở kịch lịch sử, kể về nội tâm của Kinh Kha trong quá trình chuẩn bị ám hại vua Tần, kiên quyết đi lên con đường đến nước Tần. Đề cập ý nghĩ ban đầu sáng tác vở kịch này, thầy Hoàng Nhạc Kiệt nói, sinh viên ngày nay cũng đối mặt với tâm trạng do dự và bàng hoàng như Kinh Kha, trong thực tế so với sự lựa chọn "sống hoặc chết, đi hay ở" như Kinh Kha thì sinh viên ngày nay càng có khó khăn và do dự hơn trong sự lựa chon trước giá trị đa nguyên ngày nay. Thầy Hoàng Nhạc Kiệt nói, vở kịch này là muốn nói với khán giả tuy trong các trường Đại học và cao đẳng hiện nay có "văn hóa" bất cần đời, nhưng vẫn có nhưng sinh viên có tinh thần trách nhiệm và sự mạng, rất nhiều người hiểu được thế nào là đại nghĩa.

Trong sinh khân các trường Đại học phần lớn là thể hiện sự mâu thuẫn và xung đột giữa thế giới sinh viên với thế giới người thành niên, đồng thời cũng toát lên ao ước được xã hội thông cảm và bao dung. Chị Lý Đông Lan, tốt nghiệp Học viện báo chí Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc năm 2003 từ là một cán bộ chủ chốt trong hội sân khấu sinh viên của Trường, chị từng sáng tác và chỉ đạo nhiều vở kinh nói như "Nhật ký"...trong các buổi biểu diễn ở Trường, và phần lớn phản ánh về cuộc sống tình cảm trong nhà trường. Chị cho rằng: hiện nay giữa xã hội, gia đình, nhà trường và sinh viên tôn tại sự ngăn cách, tư tưởng của sinh viên thường bị xã hội hiểu lầm, trong nhiều trường hợp tư tưởng và tình cảm này rất có hội nhập với xã hội. Chị nói, tôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ của sân khấu để thổ lộ những tình cảm xa xăm, khó nói.

1  2