Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-11 20:34:34    
Trung Hoa ơi, xin gửi lời chúc phúc Người

 


cri

Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin chúc các bạn trong những ngày thu đẹp trời gặt hái được những trái quả kiến thức bằng sự nỗ lực của mình.

Tiết trời Bắc Kinh về cuối thu bắt đầu hơi lạnh. Sáng và tối phải mặc áo khoác mỏng. Sau tuần lễ vàng nghỉ Quốc khánh mồng 1 tháng 10, Người dân Trung Quốc lại tiếp tục bận rộn với những công việc và học tập của đời thường, thế nhưng không khí của ngày lễ vẫn còn phảng phất gần xa, ví như hằng triệu chậu hoa và cây cảnh đẹp mắt bày tại Quảng Trường Thiên An cũng như dọc hai bên đường phố của Bắc Kinh vẫn đầy hương sắc, trái chín quả ngọt bày bán rất nhiều tại các chợ và các siêu thị, thể hiện quang cảnh mùa thu được mùa. Theo thông lệ hằng năm, đến giữa tháng 10 thành phố Bắc Kinh mới bắt đầu rút bỏ những chậu hoa tươi của ngày hội, vậy nếu bạn nào đến Bắc Kinh vào những ngày này vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngày hội, đồng thời có thể chụp ảnh trước những bồn hoa dựng tạm quy mô và đẹp mắt, à mà bạn đừng quên mang theo áo khoác nhé.

Sau khi nhân dân hai nước vừa lần lượt chào mừng Quốc khánh của mỗi nước, thì một sự kiện quan trọng và đáng mừng lại đến với nhân dân hai nước Trung Việt, đó là thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đồng thời tham gia hội nghị thượng đỉnh Á Âu lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội, song song với thời gian này, Đài chúng tôi và các môi giới thông tin khác của Trung Quốc cũng như của Việt Nam đã kịp thời đưa nhiều bản tin cũng như tiết mục liên quan, trong chuyến thăm của thủ tướng Ôn Gia Bảo, hai nước Trung Việt đã ký 8 văn bản hợp tác, việc này đánh dấu sự hợp tác giữa hai nước ngày một mở rộng và đi sâu.Tin rằng các bạn và nhất là thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã quan tâm theo dõi, nếu các bạn có nhận xét và cảm nhận gì đối với chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Ôn Gia Bảo, hoan nghênh viết thư, tốt nhất là thư điện tử hoặc gọi điện thoại đến Đài chúng tôi để cập nhật hơn.

Trung hoa ơi, xin gửi người lời chúc,

Từ sâu thẳm con tim tình hữu nghị.

Nơi Trái tin rung động trước anh hùng,

Nấc nghẹn lời mừng đất nước phồn vinh.

Năm mươi nhăm năm anh hùng trong thời cuộc,

Giương ngọn cừ độc lập tự do.

Sự giàu sang lớn mạnh nước nhà,

Trung Hoa hòa mình cùng thế giới,

Mừng sinh nhật năm mươi nhăm năm Trung Hoa,

Xây cho đời những kiến trúc vang xa.

Tiến tới thàng công chinh phục vũ trụ,

Thần châu Sáu tiếp tục lên đường.

Xóa đói giảm nghèo cường thịnh đất nước,

Trung Hoa là cường quốc năm châu,

Cùng Việt Nam lớn mạnh mạnh giàu,

Cùng thế giới xây cuộc đời hạnh phúc.

Trên đây là bài thơ mang tựa đề : "Mừng sinh nhật Trung Hoa" của bạn Chu Thị Xuân Mai trưởng nhóm "Ứơc mơ tình bạn" ở số 219 Lê Hồng Phong thị xã Kon tum tỉnh Kon Tum.

Bạn Xuân Mai không những là một thính giả nhiệt tình của đài chúng tôi ma còn là một người sốt sắng cho tình bạn và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Hoan nghênh các bạn viết thư cho "Nhóm ước mơ tình bạn" theo địa chỉ nói trên.

Ngoài ra xin chân thành cảm ơn các bạn Nguyễn Đức Hưởng Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, Wòng Lập Sồi ở Đức Trọng Lâm Đồng, Nguyễn Thị Thành ở Hà Nội, Phan Đức Viên ở Yên Thành tỉnh Nghệ an v,v ... đã gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử kịp thời chúc mừng Quốc khánh lần thứ 55 của Trung Quốc.