Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-11 18:51:21    
Theo học tại ' Nhà Phúc Châu ' hay biết bao

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã , tại ký túc xá của Học viện Đông Y Phúc Kiến , phóng viên đã gặp anh Lã Hào Giai đeo kính cận trong chiếc áo phông rộng thùng thình , anh đang chuẩn bị đun càphê , rồi lên mạng . Trong gian phòng rộng khoảng 10 mét vuông , nào là giường , tủ , nào là máy vi tính , sách vở và mô hình người mẫu đầy rẫy những huyệt vị châm cứu , anh thanh niên đến từ Bành Hồ tỉnh Đài Loan này thân mật gọi nơi đây là ' nhà Phúc Châu ' .

Anh Lã Hào Giai năm nay 28 tuổi , quá trình đến theo học tại Phúc Châu của anh khá giàu kịch tính . Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp , anh đến Cao Hùng và làm công tác kiểm nghiệm công trình , có lần chân anh bị thương , nhờ chữa trị bằng cách châm cứu của bác sĩ , chân của anh đã khỏi một cách nhanh chóng . Bố anh mắc bệnh chân bị loét trong nhiều năm , nhưng nhờ biện pháp châm cứu bằng những chiếc kim ngân nhỏ xíu mà cụ đã thoát khỏi nguy hiểm bị cắt chi , tất cả những điều đó đã khiến anh Lã Hào Giai nẩy sinh ra ý nghĩ đến nội địa để theo học ngành y học truyền thống . Năm 2001 , anh thôi việc làm với thù lao đáng kể nói trên , một mình đến theo học môn xoa bóp và châm cứu tại Hoc̣ viện Đông Y Phúc Kiến .

Từ chuyên ngành máy tuabin chuyển sang theo học tại khoa xoa bóp và châm cứu không có chút cơ sở nào , từ thao tác máy tuabin đến tay cầm chiếc kim ngân nhỏ xíu ,anh cảm thấy áp lực rất lớn . Anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong lần đầu tiên thi môn giải phẫu học , ' lúc đó anh còn chưa biết viết chữ TQ thể đơn giản , chỉ có thể viết tạm bằng chữ TQ thể phức tạp , kết quả thi không đủ điểm .' Nhắc đến lần đó , mãi cho đến bây giờ anh Lã Hào Giai vẫn cảm thấy xấu hổ . Song các bạn học trong lớp đã dành cho anh tình hữu nghị , mấy bạn học tận dụng thứ bảy và chủ nhật để ' bổ túc ' cho anh . Chỉ vài năm sau , không những thành tích của anh Lã Hào Giai đã tiến bộ , đồng thời anh còn kết được rất nhiều bạn . Lúc rảnh rối họ cùng đi tập luyện sức khỏe , và cảm nhận bầu không khí tĩnh mịch của chùa Tây Thiền , thậm chí qua giới thiệu của người bạn làm quen trên mạng In-tơ-nét , anh còn mua được hột càphê thơn ngon mà rẻ tiền .

1  2