Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-06 12:53:56    
Chị Bàng Tĩnh Hoa : Con đường sáng nghiệp đi lên từ "Ánh hoàng hôn"

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã, "Tận hiếu thay con em thiên hạ" là câu nói chị Bành Tĩnh Hoa hay nhắc đến. Từ lúc mất việc vào năm 1998 đến nay là viện trưởng viện dưỡng lão nhân ái An Sơn, chị Bành Tĩnh Hoa đi lên con đường sáng nghiệp tươi sáng từ "Ánh hoàng hôn".

Chị Bành Tĩnh Hoa nẩy ra ý nghĩ này vào lúc mẹ chị nằm viện. chị nói, chị em ai nấy đều rất bận, nên chị nghĩ đến làm công việc phục vụ hộ lý người già.

Trải qua điều tra, chị Bành Tĩnh Hoa phát hiện số người cao tuổi Trung Quốc không ngừng tăng lên, trong kết cấu gia đình ba đời hiện nay là 4 – 2 – 1, có nhiều người bận rộn sự nghiệp khó mà tận tâm hiếu thảo. Phục vụ hộ lý dưỡng lão vừa giải quyết những lo toan của những người này, lại cung cấp cơ hội việc làm cho những chị em nghỉ việc, chị Bành Tĩnh Hoa nhận định đây là một ngành nghề có tiền đồ.

Năm 1998, hai vợ chồng chị bị nghỉ việc cùng nhau gom mượn tiền mở Viện hộ lý dưỡng lão nhân ái.

Do ngắm trúng thị trường, cộng thêm chị Hoa tỉ mỉ chu đáo, tên tuổi chị bắt đầu truyền đi rất nhanh trong thành phố gang thép An sơn, người cao tuổi kéo nhau đến. Nhưng khi sự nghiệp mới bắt đầu cất bước, thì chồng chị mắc bệnh ung thư đột ngột lìa đời, chỉ để lại cho chị cậu con trai mười mấy tuổi và mấy chục người cao tuổi cần chăm sóc.

Sự nghiệp "Ánh hoàng hôn" của chị Bành Tĩnh Hoa không vì vậy mà dừng lại. Chị Hoa còn nhiều "Cha mẹ già" cần trông nom, còn những chị em bị nghỉ việc mới có việc làm, vì ai cũng không thể bỏ công việc được. 5 năm qua, sự nghiệp của chị mới đầu từ 4 phòng 16 giường, mở rộng đến ngày nay có viện dưỡng lão với diện tích 6000 mét vuông, diện tích xây dựng là 1500 mét vuông, 60 căn phòng và 120 chiếc giường, nhận chăm sóc 83 người cao tuổi, sắp xếp công việc cho 17 người bị nghỉ việc.

Làm công việc hộ lý người già cả không phải là chuyện đơn giản. Người già trong viện dưỡng lão như bầy trẻ, thường xuyên phải thay tã lót thay quần áo bẩn, đói bụng là phải cho ăn uống kịp thời, hàng ngày còn phải giảng giải quanh co. Nhiều người già trong họ là bệnh nhân không tự lo liệu, bán thân bất toại, chị bận từ sáng đến khuya, nửa đêm tỉnh dậy còn phải thăm một lượt mới yên tâm đi nghỉ. Sự vất vả này nhiều hơn so với thu nhập, nếu muốn dựa vào đây để kiếm nhiều tiền thì chị đã bỏ từ lâu rồi.

Làm công việc này thứ nhất là do chị mở đường, nhằm cung cấp thêm công ăn việc làm cho các chị em, thứ hai là lời nói từ tận đáy lòng,là phải có lòng nhân ái,sự thông cảm và lòng kiên nhẫn, tôi có chút không xa rời được với những người già cả này. Chị Vương đưa mẹ đến viện hộ lý dưỡng lão này nói : Những việc con cái không nghĩ tới họ nghĩ tới, con cái không làm được họ làm được, viện trưởng Bàng Tĩnh Hoa khiến cho chúng tôi với bổn phận là con cái rất cảm động.

Chị Bành Tĩnh Hoa cho rằng, muốn phát triển sự nghiệp hộ lý dưỡng lão thì phải thứ nhất là mở rộng qui mô, kế đó là nâng cao trình độ. Năm 2003, chị Hoa đã bán nhà ở của mình cộng thêm vay mượn gom được 400 nghìn nhân dân tệ, dùng vào việc mở rộng qui mô, sửa chữa xây dựng trạm xá y tế,phòng đọc sách và nhà tắm. Trước sự ủng hộ của cục lao động thành phố An Sơn, chị mời chuyên gia nước ngoài từ Bắc Kinh đến mở lớp huấn luyện hộ lý dưỡng lão, chị còn mở Trường huấn luyện hộ lý dưỡng lão đầu tiên của tỉnh Liêu Ninh, huấn luyện hơn 200 công nhân viên bị nghỉ việc, đào tạo cung cấp cho các chung cư, gia đình và bệnh viện.