Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-29 16:45:18    
Thành phố Hàng Châu thành lập đội hỗi trợ người cao tuổi

cri
Tỉnh Triết Giang miền đông Trung Quốc là một tỉnh có vấn đề dân số già hóa hết sức nổi bật. Hiện nay, người già của tỉnh này chiếm gần 14o/o tổng dân số toàn tỉnh, vượt mức bình quân 10o/o của Trung Quốc. Làm thế nào để cho đông đảo người cao tuổi có cuộc sống tuổi già vui vẻ là vấn đề hết sức quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương.

Cụ Lã Nhã Thanh năm nay 76 tuổi, nhà ở trong khu chung cư Hạ Mã Thăng thành phố Hàng Châu. 5 năm trước sau khi người bạn đời từ trần, trong nhà chỉ còn mỗi mình cụ Thanh. Cứ đến hai giờ chiều thứ 4 hàng tuần là cụ lại đến phòng trò chuyện rộng gần 40 mét vuông ở chung cư, ̣để chuyện trò với hàng xóm láng giềng.Cụ nói :

Một mình ở nhà hơi cô độc, nói chuyện với ai nhỉ ? Xem tivi, hoặc là xem sách báo gì đó. Chúng tôi thành lập phòng trò chuyện, một tuần lễ gặp mặt một lần, chuyện nhà chuyện quốc sự trao đổi với nhau, mọi người nói cười thật vui vẻ.

Khu chung cư Hạ Mã Thăng thành phố Hàng Châu có hơn 8200 cư dân, trong đó người cao tuổi có khoảng 1700 người, chiếm khoảng 20 o/o tổng số cư dân trong chung cư. Đa số người cao tuổi không ở chung với con cái, một tuần mới gặp nhau một hai lần. Căn cứ tình hình này, năm 2001, lãnh đạo khu chung cư này nêu ý kiến thành lập mấy phòng trò chuyện cho người cao tuổi, để giảm bớt sự buồn tẻ của người già, cũng để cho người cao tuổi không tách rời xã hội.

Sau khi thành lập phòng trò chuyện, lập tức được người cao tuổi trong khu chung cư hoan nghênh. Nội dung trò chuyện của những người cao tuổi này hết sức rộng rãi, từ việc gia đình đến chuyện đại sự quốc tế, miễn là họ quan tâm thì chẳng có việc gì là không trao đổi. Tổ chức hỗ trợ người già thành phố Hàng Châu được nêu ra trong những buổi trò chuyện của người cao tuổi này. Bà Thái Ý là bác sĩ nghỉ hưu, cũng là người hay lui tới phòng trò chuyện. Bà rất nhiệt tình, thường xuyên làm cố vấn sức khỏe nghĩa vụ cho bà con hàng xóm. Bà không ở chung với con cái, bà cảm thấy con cái công việc rất bận rộn, có việc gì chỉ dựa vào con cái là không hiện thực. Trong một buổi trò chuyện, bà đã nêu ra kiến nghị thành lập đội hỗ trợ người cao tuổi, để những người cao tuổi giúp đỡ lẫn nhau. Sáng kiến của bà đã được nhiều người cao tuổi tán thành.

Cách nghĩ của những người cao tuổi đã được chung cư ủng hộ mạnh mẽ. Tháng 5 năm 2001, một đội hỗ trợ người cao tuổi gồm 38 người đã thành lập. Thành viên của đội hỗ trợ đều là nghĩa vụ, phí tổn giúp đỡ người cao tuổi khác do chung cư gánh chịu.

Đến nay, đội ngũ này đã có 100 thành viên, trạc tuổi 60 – 70. Để triển khai công tác ngày càng tốt hơn, đội hỗ trợ người cao tuổi của chung cư chia ra làm 10 nhóm để phục vụ người cao tuổi ở gần nhóm. Như bác sĩ Thái Ý, cứ ngày 13, 14 hàng tháng, bà đến nhà đo huyết áp, làm công việc tư vấn sức khỏe cho những người cao tuổi trong khu vực mà nhóm hỗ trợ của bà phục vụ. Hôm đó bà lại đến nhà thăm cụ Vương Tử Triết.

Cụ Triết năm nay 76 tuổi, không có con cái, cụ bà đã mất sớm, sức khỏe của cụ Triết luôn không được khỏe mạnh, là một trong những đối tượng hỗ trợ trọng điểm của nhóm hỗ trợ. Nhắc đến đội hỗ trợ,̣ lòng cụ chứa chan xúc động , cụ nói :

Đội hỗ trợ thường xuyên đến giúp đỡ chúng tôi. Đồ điện gia đình tôi bị hỏng, cụ Cát Tín Tài đến chữa giúp tôi ngay. Trước đây nhà tôi có mối, tôi không biết làm thế nào, thế là họ đến giúp diệt mối, kết quả rất tốt. Thành phố Hàng Châu xây dựng lên bộ mặt mới mẻ, đội hỗ trợ đã đưa chúng tôi đi tham quan. Đến mùa hè, đội hỗ trợ còn lấy xe đưa chúng tôi đi xem hoa Sen nở rộ.

Cụ Vương Tử Triết nói, đội hỗ trợ chăm lo rất chu đáo cho người cao tuổi. Mùa hè năm 2003, thành phố Hàng Châu có thời tiết nhiệt độ cao nóng nhất trong 50 năm qua. Để những người cao tuổi sức khỏe yếu thuận lợi trải qua mùa hè, khu chung cư đã mua sắm nhiều đồ dùng và thực phẩm giảm nhiệt cấp phát cho người cao tuổi, đội hỗ trợ mang cho họ chè đỗ xanh giảm nhiệt vào buổi sáng hàng ngày, giải quyết nhiều vấn đề thực tế cho người cao tuổi, đồng thời làm cho quan hệ láng giềng càng thêm hòa thuận. Bà Thái Ý nói, mặc dù công việc của đội hỗ trợ có lúc tương đối vất vả, nhưng bà cảm thấy rất vui vẻ , bà nói :

Công việc tương đối bận rộn, nhưng cũng rất vui vẻ, rất phong phú. Mình thường ngày giúp người già giải quyết vấn đề, họ cũng rất biết ơn. Họ rất phấn khởi, chúng tôi cũng rất vui vẻ và không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Bà Thái Ý nói, thực ra bà bỏ ra công sức đã được báo đáp. Năm 2003, chồng bà ốm nằm viện cần có người chăm sóc. Do con cái làm ăn ở nơi khác không thể nào giúp đỡ chăm sóc cha, chỉ dựa vào mình bà lại rất quá sức. Sau khi biết tình hình này, đội hỗ trợ cử người thay phiên chăm sóc, những người cao tuổi khác trong chung cư cũng tới tấp đến bệnh viện hoặc gia đình thăm hỏi.

Ông Gia Tín Tài cũng là thành viên của đội hỗ trợ người cao tuổi, năng lực thao tác của ông rất giỏi, thường xuyên giúp đỡ mọi người xửa chữa này nọ. Đối với việc tại sao tham gia đội hỗ trợ người cao tuổi, ông nói :

Nhiều tuổi rồi, mọi người tham gia hoạt động thể dục thể thao, tôi cần tham gia hoạt động xã hội. Người cao tuổi phát huy tác dụng của mình. Như thế đối với sức khỏe tinh thần của mình cũng có lợi. Phục vụ cho mọi người cũng đồng thời xúc tiến bản thân.

Ông Gia Tín Tài nói, họ làm những công việc đó cũng ảnh hưởng một lớp thanh niên. Gần đây, nhiều trung niên và thanh niên chung cư Hạ Mã Thăng chủ động nêu ra nguyện làm một số công việc cho người cao tuổi. Ngoài ra, phòng phục vụ công việc gia đình của chung cư cũng nêu ra miễn phí giặt là quần áo,vỏ chăn ga giường cho những người cao tuổi, miễn phí dọn dẹp vệ sinh cho những đối tượng giúp đỡ trọng điểm của đội hỗ trợ. Nếp sống hỗ trợ tốt đẹp này còn ảnh hưởng cả gia đình chị Gia Mẫn, con gái ông Gia Tín Tài. Mỗi lần về chung cư Hạ Mã Thăng thăm cha mẹ, hai vợ chồng chị Gia Mẫn và con gái đều chủ động trò chuyện với các cụ cô đơn trong chung cư, xem cần giúp đỡ những việc gì. Chị Gia Mẫn nói :

Bố tôi sau khi nghỉ hưu bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, bố tôi giờ đây tham gia hỗ trợ trong chung cư cũng rất vui vẻ, có thể giúp đỡ người khác.

Chúng tôi cần làm bổn phận của người con, nhưng không thể lúc nào cũng chăm sóc được cha mẹ, có đội hỗ trợ này tôi cảm thấy có thể giải quyết một số vấn đề về tinh thần cũng như vật chất. Con gái tôi cũng rất nhiệt tình, nó ca hát trò chuyện với các cụ cô đơn, mọi người hết sức phấn khởi. Tôi cảm thấy cũng bổ ích đối với các cháu.

Được biết, hiện nay phần lớn các chung cư của thành phố Hàng Châu đều có đội hỗ trợ người cao tuổi tương tự. Theo kế hoạch của chính quyền tỉnh Triết Giang, đến năm 2005, 80 o/o chung cư của các thành phố tỉnh Triết Giang sẽ thành lập tổ chức hỗ trợ người cao tuổi.