Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-27 15:42:24    
Cửu trại câu - thế giới huyền thoại

cri

Cửu trại câu là khu phong cảnh nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên miền tây Trung Quốc, và được mệnh danh là "Thế giới huyền thoại".

Nước ở Cửu trại câu đẹp bởi nước thiên nhiên và trong sạch. Truyền thuyết dân gian của bà con dân tộc Tạng kể rằng do Thần núi đánh vỡ chiếc gương báu trong khe núi nên nước ở Cửu trại câu mới êm ả và nhiều sắc màu: lúc thì màu lục, lúc thì màu lam và rực rỡ muôn sắc màu dưới ánh nắng mặt trời. Đứng ở chốn thần niên này khiến mọi người bồi hồi và quên đi những huyền náo chất chội của thành phố.

Cửu trại câu nằm trên địa bàn Châu tự trị dân tộc Tạng, dân tộc Khương A-pa ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, do có 9 làng trại của bà con dân tộc Tạng nằm rải rắc trên núi và giữa hồ nước nên mới gọi là Cửu trại câu. Cưu trại câu mở cửa đón khách du lịch từ năm 1984, từ đó đến nay môi trường nơi đây vẫn giữ được khá nguyên vẹn, không khí trong lành.

Trong khu du lịch Cửu trại câu có loại xe riêng chạy bằng khí thiên nhiên không gây ô nhiễm để phục vụ du khách. Người lái xe cho biết, loại xe này rất thuận tiện cho du khách, chẳng khác nào như xe buýt trong thành phố vậy, hơn nữa lại không gây ô nhiễm cho môi trường nơi đây. Trước kia du khách có thể lái xe vào khu phong cảnh, gây ô nhiễm khá nghiêm trọng. Còn giờ đây vào khu phong cảnh nhất loạt phải ngôi loại xe dành riêng này.

Được biết hiện khu phong cảnh Cửu trại câu có gần 200 chiến xe như vậy, trong khu phong cảnh có bến bãi cố định, nếu mệt du khách có thể ngồi xe ngựa để ngoạn cảnh. Tất nhiên nếu bách bộ để ngoạn cảnh thì không còn gì bằng.

1  2  3