Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-27 15:16:55    
Lưu Tường mong được yên lặng để phá kỷ lục thế giới

Xin Hua

Ngày 23 vừa qua, Lưu Tường sao nhãng việc tập luyện những vẫn thắng đối thủ chính của mình là Giôn-sơn trong một cuộc thi điền kinh tổ chức tại Nhật. Sau trận đấu anh thú nhận mình rất mệt, mong khi về nước mọi người để anh yên lặng, dốc sức chuẩn bị cho thế vận hội Bắc Kinh, mục tiêu của anh là phá kỷ lục thế giới.

Tuy không phải giải chính thức, nhưng không khí trên đường chạy vẫn rất căng thẳng. Phát súng thứ nhất, một vận động viên Nhật phạm luật. Phát súng thứ hai lại một vận động viên Nhật khác phạm luật xuất phát sớm. Phát súng thứ ba vận động viên Ca-na-đa Ê-ren, thứ sáu thế vận hội A-ten cũng phạm luật. Qua phát súng thứ tư, Lưu Tường một mạch dẫn đầu về đích với thành tích 13 giây 31, Giôn-sơn về thứ ba với thành tích 13 giây 41, vận động viên Ha-mai-ca Vê-gơ-nê thứ hai với thành tích 13 giây 33.

Sau trận đấu, Lưu Tường nói, anh đã lâu không tập một cách hệ thống rồi, sau thế vận hội A-ten chưa chạy vượt rào qua lần nào, hôm nay chạy được thành tích như vậy đã rất hài lòng. Ba lần phạm lỗi xuất phát sớm không ảnh hưởng đến anh. Anh nói: "Đến hai rào cuối cùng tôi cảm thấy mình đã hết sức rồi, khi gần đến đích tôi cảm thấy không có sức để về rút nữa, cứ thế chạy về đích thôi. Vì chưa tập luyện hệ thống, nên không thể đạt được thành tích tốt hơn."

1  2