Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-22 20:22:30    
Danh ca nổi tiếng Hồng Kông Trần Bách Cường

cri

Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn giọng ca nam nổi tiếng Hồng Kông Trung Quốc Trần Bách Cường.

Trần Bách Cường sinh ngày 7 tháng 9 năm 1958 tại Hồng Kông, ngày từ nhỏ, chàng công tử Bách Cường đã được người cha làm kinh doanh nuông chiều nhất mực. Khi còn là hoc sinh học trường Trung Học Xanh Pao lô Hồng Kông, anh đã thường xuyên tham gia các hoạtđộng âm nhạc lớn nhỏ của trường, và đặc biệt sành chơi đàn Oóc và pi-a-nô.

Cha anh mong cậu con trai diệu sau này lớn lên có thể nối nghề kinh doanh của mình, thế nhưng Bách Cường lại chỉ một mực thích ca hát, không để tâm vào việc học, cho nên sau khi tốt nghiệp trung học anh liền thôi học, không bao lâu anh tham gia hát những bài tiếng Anh trên đài phát thanh. Về sau, những bài hát tiếng Anh dần dần xế bóng trên làng ca hát Hồng Kông, cha liền cho anh sang nước Anh lưu học chuyên ngành âm nhạc. Năm 1977, Bác Cường trở về Hồng Kông, tham gia cuộc thi đàn điện tử Sơn Diệp Hồng Kông và đoạt giải nhất. Cũng năm 1977, Bách Cường lại đoạt giải 3 trong cuộc thi "Sáng tác ca khúc lưu hành" Hồng Kông. Năm 1978, Trần Bách Cường nổi trội trên làng ca nhạc bởi bài hát "Những giọt lệ dành cho em", sau đó những bài hát do anh thể hiện đều rất được công chúng hoan nghênh. Từ đó, Trần Bách Cường trở thành giọng ca nổi tiếng nhất hồi bấy giờ tại Hồng Kông. "Những giọt lệ dành cho em" do Trần Bác Cường sáng tác nhạc rất được công chúng Hồng Kông quen thuộc. Đại ý lời ca rằng:

Những giọt lệ chảy vào trái tim

Chuyện cũ tình xưa trào trong tim.

Em hãy lên tiếng chào hỏi nhau,

Hai ta đều là bạn với nhau.

Trái tim như đã không nhịp đập,

Ai có thể cứu lấy con tim.

Trong những năm 80 của thế kỷ trước là thời kỳ sự nghiệp ca nhạc rực rỡ của Trần Bách Cường, bất kể là diễn xuất phim nhựa, phim truyền hình hay là ca hát, anh cũng đều có nhiều thu hoạch lớn, nhiều Am bum do anh thể hiện đều có số lượng tiêu thu nhiều nhất.

Bài hát "Dán mắt", do Bách Cường thể hiện được bình chọn là một trong 10 bài hát hay năm 1984. Đại ý bài hát rằng:

Tôi dán mắt nhìn dòng người chảy qua,

Mà người run lên như điện giật,

tôi đã nhìn thấy ánh mắt mình yêu thích.

Tình yêu, khiến người tôi cuồng nhiệt,

Như sa vào mạng lưới đầy ánh hào quang.

Trần Bách Cường là một nghệ sĩ tài ba về âm nhạc. Anh sáng tác nhạc, mà lời các bài hát anh viết cũng rất hay. Anh có giọng ca hấp dẫn, mà cũng rất sành chơi đàn. Trong suốt 10 năm tham gia các cuộc giải " 10 bài hát Trung Văn hay của đài phát thanh Hồng Kông" có ảnh hưởng tại Hồng Kông nhất, anh đã 6 năm được giải , trong đó có 5 bài hát là do anh sáng tác. Bài hát "Cuộc đời có cầu chi ?" do anh viết nhạc và lời là bài hát Trung Văn đoạt giải Vàng trong 10 bài hát hay Hồng Kông năm 1989 cho đến nay vẫn có nhiều biết hát. Đại ý bài ca rằng:

Cuộc đời có cầu chi ?

Bâng khuâng mãi mãi nhìn không thấu,

Những gì đã mất đi,

Chính những gì mà ta từng có.

Năm 1992, Trần Bách Cường bắt đầu tổ chức các buổi diễn xuất chia tay tại một số thành phố, và quyết định cuối năm 1992 sẽ thật sự giã từ sân khấu ca hát, thế mà không ngờ ngày 18 tháng 5 anh bị hôn mê, phải đưa đi cấp cứu bệnh viện. Sau một hơn một năm bị hôn mê, năm 1993, Trần Bách Cường mãi mãi xa lìa cõi đời, khiến vô số công chúng say mê anh phải đau lòng thương tiếc anh. Tuy anh ra đi đã hơn mười năm, song giọng ca thắm tình và u sầu của anh đã xuyên qua không gian xa vời vợi, vẫn khiến rất nhiều bạn trẻ say mê giọng ca của anh phải rung động. Bài hát " Đêm nay hãy chân trọng" mà Bác Cường thể hiện năm xưa như nhắn nhủ mọi người mong mỗi chúng ta đều chân những gì đã có được, đó là chân trọng cuộc sống, chân trọng tình thương, chân trọng kiến thức, chân trọng mọi thứ tốt đẹp trên trần gian.