Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-22 19:57:47    
Những bài thơ của các bạn viết về Quảng Tây

cri

Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ

Tác giả Lê Huy Quang ở tổ 3 khu C phường Trưng Trắc thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ

Non xanh nước biếc diệu kỳ lắm thay

Nam Ninh thủ phủ đổi thay từng ngày

Hôm nay đến với đất này

Vui cùng câu hát đất trời nở hoa

Dâm bụt bông trắng thiết tha

Chào mừng hội chợ đang đến bên thềm

Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ

Mười hai dân tộc cùng xây quê nhà

Choang, Mèo, Dao, Thái hoà ca

Khúc ca truyền thuyết "Tiên ca " lạ kỳ

Quảng Tây cảnh đẹp lắm thay

Biển bạc Bắc Hải sóng xô rì rào

Từ đây xin gửi lời chào

Hẹn ngày gặp lại "Quảng Tây thần kỳ"

 

Giấc mơ về Quảng Tây

Tác giả: Y Câu Adrơng xã EaraL H. Eah'Leo T. Đắk lắc

Quảng Tây lắm cảnh đẹp thay

Mời bạn đến thăm Quảng Tây thần kỳ

Thưởng thức cảnh đẹp mê say

Lắng nghe tiếng hát Quảng Tây hỡi người

Quảng Tây đẹp lắm ai ơi

Trăm hoa đua nở bướm bay rập rờn

Cành cao chim hót véo von,

Mời chào bè bạn xa gần đến thăm

Bốn mùa cây cối xanh tươi

Như tranh trước mắt Quảng Tây trải dài

Trời xanh ngát gió mây bay

"Tiên ca" giọng hát mê say tâm hồn

Hội chợ tấp nập Quảng Tây

Muôn người náo nức đất trời nở hoa

Dâm bụt rạng rỡ nở ra

Sắc hương tỏa sáng đất trời Quảng Tây

Cảm nghĩ về Quảng Tây

Tác giả : Đỗ Văn Hiệp E-mail: "moitinhdau00_87@yahoo.com"

Đêm thu trăng dọi hòa bình

Lắng nghe lời dẫn ân tình thiết tha

Sóng Đài Trung Quốc phát ra

Mà em cứ ngỡ như là trong mơ

Niềm vui, vui đến bất ngờ

Lòng em khấp khởi gửi thơ đến Đài

Quảng Tây có một không hai

Miền Quê nổi tiếng biết vài địa danh

Nam Ninh non nước nghiênh thành

Hoa thơm bướm lượn kết thành lời ca

Bắc Hải biển rộng bao la

Sánh đôi sắc đẹp mượt mà Quế Lâm

Sông Li hoà nhịp Dương Cầm

Tương Tư hồ nước thấm nhuần tình yêu

Nghe qua em hiểu bao điều

Trung Quốc giàu đẹp rất nhiều tài nguyên

Tên người tên đất thắm duyên

Biết bao trang sử còn tuyền đời sau

Con người tình nghĩa thương nhau

Non tiên hùng vĩ một màu đẹp tươi

Nhân dân nô nức vui cười

Vòng tay dang rộng đón mười anh em

Giao lưu hội nhập chốt chen

Tuổi trẻ học hỏi làm quen thị trường

Việt Nam Trung Quốc kiên cường

Xã hội chủ nghĩa con đường ta đi

Đem về áo ấm cơm no

Đem nguồn hạnh phúc đến cho cuộc đời

Nước sông đâu có đầy vơi

Tình yêu Trung việt chẳng đổi lòng son

Trăm năm bia đá dẫu mòn

Thủy chung lý tưởng vẹn toàn trước sau

Trung Quốc bản sắc đẹp giàu

Điểm tô hội chợ, nhịp cầu bản thân

Du khách từ khắp xa gần

Về đây thưởng ngoạn coi trần cảnh tiên

Nơi đây dải đất mẹ hiền

Mang nền văn hóa cổ truyền thanh cao

Quê hương thật đáng tự hào

Muôn hoa khoe sắc bước vào kỷ nguyên

Nên duyên

Tác giả: Hồng Hiên CLB Hoàng Thiên số 5 phố Trần Phú Hà Nội

Bạn ơi vui đến Trung Hoa

Quảng Tây giàu đẹp hẳn là bạn vui

Rừng vàng biển bạc thắm tươi

Chim ca, phượng hót đón người phương xa

Thông thương hai nước một nhà

Liền sông liền núi liền ba nhịp cầu

Dù rằng bạn ở nơi đâu

Đến cùng hội chợ với nhau một lần

Trai tài gái sắc đang xuân

Vui mua, vui bán lại gần bên nhau

Mặt hàng cao cấp muôn màu

Ửng hồng đôi má, miếng trầu trao duyên

Ông tơ, bà nguyệt đến liền

Bông hoa hội chợ nên duyên cùng chàng.

Em mơ gì?

Tác giả: Bùi Minh Thanh xã Xuân Phong huyện cao Phong T. Hoà Bình

Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ

Nếu ai tới được chắc gì về ngay

Người đây chung thủy hữu tình

Giàu lòng mến khách ai mà chẳng ưa

Cảnh quan sắc đẹp diệu kỳ

Non xanh nước biếc hữu tình đẹp xinh

Nếu hỏi em ước mơ chi

Em đây mơ ước được đi Quảng Tây