Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-15 19:08:46    
Xăng-gri-la----Một khu du lịch đầy thơ mộng

cri
Năm 1933 Nhà văn người Anh Da-mét Hin-tơn đã viết một cuốn tiểu thuyết với tựa đề "Chân trời đã mất", trong đó ông đã miêu tả về một thế giới thơ mộng ở vùng rừng núi phương đông xa xôi. Nơi đây có hồ nước cao nguyên trong như mặt gương, thung lũng rừng xanh đẹp kỳ lạ, đỉnh núi tuyết sừng sững như Kim tự tháp, đồng cỏ xanh bát ngát, chùa Lạt-ma chói ngời, thành cổ thanh vắng, phong tục tập quán dân tộc đậm đà bản sắc, những dòng suối rúc rích trong tiếng chim hót thánh thót...đó chính là Xăng-gri-la.

Năm 1997 khi những thông tin về Xăng-gri-la là ở Định Khánh được truyền đi đã lập tức gây xôn xao trong và ngoài nước. Có rất nhiều du khách, các nhà thám hiểm và học giả nối tiếp nhau đến đây để tận hưởng vẻ đẹp của thế giới thơ mộng này. Xăng-gri-la nằm trên địa bàn Châu tự trị dân tộc Tạng Huyện Định Khánh tỉnh Vân Nam miền tây nam Trung Quốc, chính quyền Châu tự trị đặt tại Trung Điện, nơi có nhiều cảnh quan như Hổ Khiếu Hiệp, Bích Tháp Hải, Na Bạc Hải...

Hổ Khiếu Hiệp dài 16 km nằm cách Trung Điện 105 km, có độ cao chênh lệch 213m với 18 thác ghềnh hiểm trở. Hổ Khiếu Hiệp là một hẻm sông nổi tiếng thế giới bởi sự kỳ lạ, hiểm trở và hoành tráng. Mặt sông nơi hẹp nhất chỉ hơn 30m, nằm giữa hai đỉnh núi tuyết có độ cao 4 nghìn mét so với mặt biển, thung lũng có độ sâu đứng hàng đầu thế giới. Thượng Hổ Khiếu là đoạn hẹp nhất trong thung lũng, giữa sông có một tảng đá lớn cao tới 10 mét, đó là Hổ Khiếu Thạch. Tương truyền đã từng có mãnh hổ nhảy qua thung lũng nhờ có tảng đá này, nên người ta mới đặt tên là Hổ Khiếu Thạch.

1  2