Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-06 09:25:52    
Chúc mừng thành tích rực rỡ của đoàn thể thao Trung Quốc

cri

Trong đông đảo thính giả của đài chúng tôi, có rất nhiều các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, và các sinh viên. Vậy là ba tháng hè đã trôi qua nhanh chóng, sau một tuần khai giảng năm học mới, sau khi gặp lại các thầy giáo cô giáo và các bạn học cùng lớp cùng trường, không hiểu các em đã hoà nhập vào bầu không khí sách vở căng thẳng của nhà trường chưa nhỉ? Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh mong các em cố gắng học tập, chúc các em thành tích tiến bộ, và sẽ gặt hái được nhiều điểm cao hằng khao khát.

Theo đà công nghệ thông tin ngày một phát triển, đã khiến khoảng cách giữa chúng ta trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Hiện nay tốc độ thông tin nhanh nhất ngoài điện thoaị ra là thông qua mạng in-tơ-nét. Kể từ khi Ban tiếng Việt Đài chúng tôi khai thông hòm thư điện tử vie@cri.com.cn đến nay, hằng ngày chúng tôi nhận được khá nhiều thư của các bạn thính giả và độc giả. Nhiều sự kiện lớn của Trung Quốc diễn ra trong các giai đọan khác nhau, chúng tôi đều nhận được thư điện tử của nhanh chóng cập nhật.

 

Từ ngày 14 tháng 8 khai mạc Ô-lim-pích A-ten cho đến ngày 29 bế mạc, hàng tỷ người Trung Quốc trên hành tinh này đều quan tâm theo dõi và háo hức trước những cuộc thi đấu và thành tích của các vận động viên Trung Quốc. Là nước láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, tin rằng rất nhiều công chúng Việt Nam, trong đó có nhiều thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng quan tâm mỗi trận đấu của các tuyển thủ Trung Quốc, và cũng vui mừng trước thành tích rực rỡ của họ, Một số bạn thính giả đã viết thư điện tử đến đài phát thanh Trung Quốc chúc mừng.

Chúc mừng anh với những tấm huy chương,

Vàng bạc đồng trên ngực đeo lấp lánh.

Quốc ca vang lên tỉ tỉ người kiêu hãnh,

Trong niềm vui lớn ấy chúng tôi chung.

Mục tiêu đặt ra chị khiêm tốn vô cùng,

Hai chục huy chương vàng đã là vất vả.

Những cuộc thi hối hả,

Đốc thúc mọi người vươn tới đỉnh vinh quang.

Ba mươi hai tấm huy chương lấp lánh ánh vàng,

Có mục tiêu tiếp tục phía trước.

Nhưng chúng tôi tin anh làm được,

Bởi thế kỷ này,sau vũ trụ thay ngôi.

Trên đây là bài thơ mang tựa đề: "Niềm vui bất tận" của bạn Phạm Lệ Xuân, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoàng Thiên số 5 phố Trần Phú Hà Nội

Cảm ơn bạn Lệ Xuân, trong thư bạn nói là đã tập chung hơn 100 bài dự thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ "và cuộn băng ghi âm chương trình văn nghệ bao gồm thơ, tiểu phẩm và các bài viết của câu lạc bộ chuẩn bị gửi đến đài chúng tôi. Xin cảm ơn bạn Lệ Xuân, chúng tôi đang mong đợi món quà quý giá của bạn.

Bạn Nguyễn Thành Dũng ở thành phố Quy Nhơn đã gửi lời chúc mừng sau đây qua mang In-tơ nét.

"Xin chúc mừng đoàn thể thao Trung Quốc đã thi đấu rất thành công tại Ô-lim-píc A-ten 2004, đã xếp thứ hai trong tổng sắp huy chương, thành tích này của đoàn thể thao Trung Quốc đã hơn hẳn thành tích tại Ô-lim-pích Xit́-ny năm 2000. Đây là thành tích đáng tự hào không những của thể thao Trung Quốc nói riêng mà cả thể thao châu Á nói chung. Đặc biệt là nam vận động viên 21 tuổi Lưu Tường đã đoạt huy chương vàng môn điền kinh vượt rào cự ly 110 mét, ngang kỷ lục thế giới về môn này, đây là môn điền kinh xưa nay được coi là thế mạnh của các vận động viên da màu Mỹ. Tin rằng bốn năm sau, là nước chủ nhà của Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008, các vận động viên Trung Quốc sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn trên trường đua có tầm cỡ thế giới ngay trước cửa nhà mình. "