Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-02 16:17:15    
Đến Thạch Gia Trang nghỉ cuối tuần

cri

Pho tượng này đã có hơn 1400 năm lich sử và nét nổi bật nhất của nó là Quan Âm ngồi quay lưng.

Vậy thì tại sao tượng Quan Âm lại ngồi quay lưng?

Cô Vương Lệ, hướng dẫn viên du lịch nói nguyên nhân là từ một câu nói của Quan Âm rằng: nếu phổ độ chúng sinh không xong tôi thề sẽ không quay trở lại. Mọi người thử nghĩ xem muôn vàn chúng sinh thì bao giờ mới phổ độ hết được, do đó mới có hình tượng Quan Âm ngồi quay lưng.

Ở Trung Quốc có rất nhiều chùa chiên đều có tượng Quan Âm, nhưng pho tượng này được coi là xinh đẹp nhất và được mệnh danh là "Đông phương mỹ thần".

Một thắng cảnh du lịch đặc sắc nữa của Thạch Giang Trang là "Du lịch đỏ" đó là đồi Tây Bách.

Đồi Tây Bách là miền đất thiêng liêng của cách mạng Trung Quốc, trước khi Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập, trung ương đảng cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo của Đảng lúc đó như chủ tịch Mao Trạch Đông... đã hoạt động tại đây gần 3 năm. Hiện nay nơi đây đã trở thành cảnh quan du lịch. Đồi Tây Bách là trung tâm lãnh đạo của Cách mạng Trung Quốc trong cuối thập niên 40, cũng là trung tâm chỉ huy cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Sở dĩ Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc chọn Tây Bách làm nơi đặt trụ sở là vì nơi đây có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, tiến công và phòng thủ đều thuận lợi. Ngày 26-5-1948, đồng chí Mao Trạch Đông cùng Trung ương đảng và Quân giải phóng đã đến đóng tại đồi Tây Bách, chỉ huy 3 chiến dịch lớn giải phóng Trung Quốc. Hiện nay nơi đây đã xây dựng nhà kỷ niệm và mở cửa đón khách tham quan về nơi ở cũ của các nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai...

Ngoài chùa Long Hưng và đồi Tây Bách, phong cảnh ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang cũng rất xinh đẹp. Đồi núi trập trùng, cảnh sắc độc đáo, thảm thực vật xanh tốt. Hơn nữa trên ngọn núi nào đều có thác nước, có thể nói núi cao bao nhiêu thì thác nước cao bấy nhiêu, vô cùng tráng lệ.


1  2