Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-01 18:23:18    
Cảm nghĩ về cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ"--5

cri
Trước hết Ngọc Ánh xin thông báo với các bạn một tin mừng, để chào mừng quốc khánh Trung Quốc tròn 55 năm, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi tổ chức cuộc thi tìm hiểu "55 năm nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", cuộc thi này có 4 bài viết và bốn câu hỏi, trong các buổi phát thanh từ 21 giờ đến 24 giờ và cả các buổi phát thanh của hôm sau từ thứ ba đến thứ sáu ngày 14 đến ngày 17, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu 4 bài viết kèm theo 4 câu hỏi của cuộc thi, hoan nghênh các bạn nô nức tham gia.

Chung tình cùng bạn gần xa,

Về thăm nét đẹp đậm đà Quảng Tây.

Thiên nhiên ưu ái nơi đây,

Giang sơn tô điểm chốn này phồn hoa.

Quảng Tây Trung Việt nghĩa tình,

Núi sông một dải trung trinh đời đời,

Sắc son chung một bầu trời,

Chữ vàng đoàn kết sống đời thủy chung.

Láng giềng hữu nghị trùng phùng,

Hợp tác toàn diện Việt Trung lâu dài.

Nhân dân hướng tới tương lai,

Dẫu mòn bia đá dám phai tấm lòng.

Quảng Tây tươi đẹp sắc màu hoa,

Trái chín hương thơm tỏa lan xa.

Nước trong gạo trắng đất nhân hòa,

Quế lâm sáng mãi khúc tình ca.

Chúc mừng hội chợ tại Nam Ninh,

Quý khách muôn nơi khắp hành tinh.

Trung vui ngày hội nở nụ cười,

Đoàn kết năm châu sáng nghĩa tình.

Nhạc vặn to ...

Các bạn thân mến, trên đây là bài thơ "Quảng Tây tươi đẹp" của bạn Hà Kim Tự thính giả thường xuyên của Đài chúng tôi ở Khả Cửu Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ sáng tác do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển đến.

Trong chồng bài thi này, có rất nhiều bạn đã viết cảm nghĩ của mình ngay trên bản mẫu câu hỏi cuộc thi do chúng tôi gửi đi, có bạn còn viết thêm ra trang giấy khác. Trong quá trình đón đọc cảm nghĩ của các bạn, Ngọc Ánh thường bị xúc động trước tinh thần hăng say dự thi và tình cảm chân thành của các bạn đối với Trung Quốc nói chung và khu tự trị Choang Quảng Tây nói riêng.

Bạn Văn Thị Oánh ở thôn Nà Đon xã Phương Viên huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn tâm sự rằng:

Em sinh ra trên vùng quê Bắc Kạn, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn với đồng ruộng mùa màng. Em khat́ khao mở rộng tầm hiểu biết của mình không chỉ ở đất nước Việt Nam mà còn muốn phóng tầm mắt ra các quốc gia khác. Do vậy em thường tìm hiểu kiến thức qua đài. Trung Quốc là quốc gia mà em mong muốn biết đến, bởi vì Trung Quốc có bề dày lịch sử và đang trên đà phát triển mạnh. Nay qua đài em có dịp tìm hiểu về Quảng Tây, một nơi có nhiều phong cảnh hữu tình, có nhiều trung tâm thương mại cao tầng, là nơi thu hút nhiều tua du khách khắp nơi trên thế giới. Hội chợ Trung Quốc –A-sê-an sắp khai mạc tại Quảng Tây sẽ là dịp để bạn bè các nước hội tụ và giao lưu làm ăn với nhau.

Bạn Nguyễn Bá Hiên tại hòm thư 3 KC 1981 Sân bay Phi Ku tỉnh Gia Lai tâm sự rằng:

Tôi cảm thấy rất sung sướng khi nhận được thư và mẫu câu hỏi "Cuộc thi Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" do quý đài gửi đến. Mặc dù công việc của một nười lính rất vất vả, nhưng bên mình tôi luôn có người bạn thân thiết, đó là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Quý đài đã tạo điều kiện cho chúng tôi hiểu biết nhiều điều cần học hỏi, đặc biệt là đã gắn bó tình bạn tình đồng chí giữa nhân dân hai nước Việt Trung nói riêng và với nhân dân các nước trên thế giới nói chung. Tôi dự cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ " với cả tấm lòng chân tình của người lính. Quảng Tây là sứ sở gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh kính yêu của đất nước Việt Nam mà chúng tôi luôn gọi Người với tấm lòng kính yêu là Bác Hồ. Trên đất Quảng Tây đã in dấu chân Người trong thời kỳ hoạt động Cách mạng, người dân Trung Quốc nói chung và người dân Quảng Tây nói riêng luôn luôn xem chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn, người anh em thân thiết chí tình.

Trong cuộc thi này có nhiều bạn đã làm bài trực tiếp trên mạng rồi E-mail cho chúng tôi.

Bạn Nguyễn Hồng Phương ở 23/3 khu CO DO xã Bình Minh thị xã Tây Ninh tỉnh Tây Ninh đã viết bài thơ dưới đây trên mạng:

Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ,

Vinh quang hội ngộ đón chào Nam Ninh.

Em là thính giả Việt Nam,

Vui cùng Trung Quốc muôn vàn niềm tin.

Một mai có dịp đến nơi,

Vui cùng hội ngộ "Quảng Tây thần kỳ."

Trong tập bài dự thi viết tay rất dày, rất nắn nót, và có rất nhiều tranh ảnh Quảng Tây minh họa cho bài dự thi, bạn Nguyễn Thị Phương Thảo ở số 34/2B Trần Quốc Toản F. 1 Q. Gò Vấp TP Hồ Chí Minh viết : Quảng Tây Trung Quốc đối với em cũng như các bạn thính giả Việt Nam trở nên thân quen từ lâu. Em biết đến Quảng Tây qua tập thơ "Nhật ký trong tù " của chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người từng viết câu thơ: Quảng Tây giải khắp mười ba huyện,

Mười tám nhà lao đã ở qua.

Mỗi bài thơ đều là tâm tư của Người về cảnh vật, về cuộc sống con người Quảng Tây. Những địa danh riêng của Quảng Tây đã được Người dí dỏm trong những bài thơ , ví dụ như :" đi Nam Ninh", "Đến Quế Lâm". Trong quá trình bị áp giải từ nhà lao này đến nhà lao khác, người đã mô tả cảnh vật mà mình đã đi qua như một chuyến hưởng ngoạn cảnh đẹp của thiên nhiên một cách lạc quan, ví dụ như:

Đi đường mới biết gian lao,

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng.

Núi cao lên đến tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

Quảng tây và Việt Nam núi sông liền một dải. Nhân dân hai nước thường xuyên qua lại trao đổi và giao lưu văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân hai nước Việt Trung có nhiều nét tương đồng khiến cho tình hữu nghị của nhân hai nước càng thêm gắn bó với nhau, tạo nên mối đoàn kết không gì chia rẽ được. Cho dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng qua cử chỉ và ánh mắt nụ cười của nhân dân hai bờ biên giới là có thể hiểu ý nhau, có thể trao đổi buôn bán, kẻ bán người mua tấp nập đã tạo nên một nét rất riêng của phong cảnh biên giới Trung Việt.