Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-31 13:35:07    
Chị Lý Hiểu Hiệp , một trong 10 người đoạt danḥ hiệu người phụ nữ nông dân giỏi làm ăn toàn quốc

cri
Tiếng gà gáy vừa vang lên, trước cửa nhà chị nông dân Lý Hiểu Hiệp đã đông nghịt người và xe, hơn 100 người, mười mấy chiếc xe tải chở đầy những con lợn béo núng nính. Sau khi làm xong thủ tục như: cân, đăng ký, viết hóa đơn ........Chị Hiệp vẫy tay và hô xuất phát, thế là cả đoàn xe rầm rộ tiến về các thị trường lớn ở Đông bắc .

Năm 1989, là năm chị Hiệp người phụ nữ dân tộc Triều Tiên về nhà chồng ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm được 7 năm, ở đây tuy là vùng chuyên sản xuất lương thực và đỗ nổi tiếng toàn quốc, thế nhưng, chỉ dựa vào làm ruộng và trồng lương thực thì không thể giàu lên được. Kinh tế vốn đã không được rộng rãi, hơn nữa con lại nhỏ, mẹ chồng bán thân bất toại, bố chồng bị sỏi thận, cuộc sống gia đình rất khó khăn thường phải thắt lưng buộc bụng. "Chẳng nhẽ cam chịu nghèo khổ mãi sao?", chị Hiệp nghĩ đi nghĩ lại, không cam lòng sống khổ sở mãi như vậy. Cuối cùng, chị quyết tâm: "đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi vùng quê xa xôi này để mở ra con đường làm giàu!

Lúc này, chị phát hiện có người buôn thịt đi Cáp Nhĩ Tân, khi hỏi mới biết lợn ở quê chị nuôi bằng lương thực, thịt thơm, nên người ta thích ăn. Ngày 8 tháng 7 năm đó, chị Hiệp vác thịt lợn đáp xe khách đi Cáp Nhĩ Tân. Vừa đi vừa hỏi đến được một chợ lớn làm chị hoa cả mắt, chị hỏi liền mấy hàng, có người thì ép giá, có người thì từ chối không mua. Đến hơn hai giờ chiều thịt vẫn chưa bán được. Lúc đó là mùa nóng bức, thịt bắt đầu chuyển màu, ôi thối, chị Hiệp cắn răng vứt thịt vào thùng rác.

Chị về đến nhà người mỏi mệt rã rời, người chồng vốn đã không ưa chị đi làm ăn, trách mắng không tiếc lời, nhưng ngày hôm sau, với tính tình không chịu khuất phục chị Hiệp vẫn đi chợ.

Lần này, chị đến quầy có người chủ đã đứng tuổi, bỏ thịt lên thồi rồi cầm dao lọc thịt, chủ quầy cảm động trước người phụ nữ có vóc người mảnh khảnh này, đồng ý hàng ngày mua thịt lợn của chị. Qua mấy lần giao tiếp, chị Hiệp tìm được bạn hàng cố định, và mở ra con đường làm ăn. Đến cuối năm tính sổ , chị kiếm được những hơn 10 ngàn đồng Nhân Dân tệ .

Thấy chị Hiệp bán thịt lợn kiếm được nhiều tiền , nhiều bà con thôn xóm nói với chị: "cho chúng tôi cùng làm ăn với ."Chị Hiệp không hề từ chối , nói " được ".

Mấy ngày sau, chị Hiệp tổ chức hơn 30 người và lấy hơn 40 ngàn đồng của mình làm vốn cho bà con. Thế là đội quân buôn thịt lợn bắt đầu đổi thành buôn lợn. Do lợn của Du Thụ chất lượng tốt, nên người địa phương rất thích ăn, từ ban đầu mỗi ngày bán hơn 80 con, sau này tăng lên đến mỗi ngày 7-800 con, lôi kéo kinh tế địa phương phát triển . Lãnh đạo ngành hữu quan địa phương quyết định, dành cho đội quân bán lợn của chị Hiệp chính sách ưu đãi là giảm tiền điện và tiền nước.

Cứ như vậy, chị Hiệp đã dẫn đầu đội quân kinh doanh của thị trấn, lái 14 chiếc xe tải đến hơn 20 huyện và thành phố của 3 tỉnh ở vùng Đông Bắc TQ, trong số họ có người ít thì kiếm được gần 100 ngàn đồng Nhân Dân tệ, người nhiều thì kiếm được gần triệu đồng. Có thị trường, các hộ nuôi lợn cũng yên tâm, đến nay, cả thị trấn có 2300 hộ nuôi lợn, có 1100 hộ làm vận chuyển, 48 hộ chuyên làm giết mổ thu nhập bình quân đầu người là 4005 đồng Nhân Dân tệ, ngành chăn nuôi đã chiếm một nửa thu nhập của địa phương.

Bây giờ chị Hiệp đã thoát cảnh nghèo khổ và đi lên con đường khá giả, gia đình chị xây một ngôi nhà với đầy đủ các loại đồ điện gia dụng hiện đại. Chị thành lập công ty tiêu thụ lợn hơi và làm tổng giám đốc. Hiện nay, chị đã mở hai lò mổ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Trường Xuân , còn quê hương là đại bản doanh của chị. Đội ngũ cung tiêu của chị đã chiếm được thị trường của 3 tỉnh Đông Bắc, hiện nay đang mở rộng đến Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tô,v,v. Chị Hiệp còn vinh dự được gia nhập đảng cộng sản TQ, lần lượt được các danh hiệu người phụ nữ ba đảm đang "hai hoc̣ tập, hai thi đua" và phụ nữ giỏi làm ăn cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc.

Chị Hiệp nói với phóng viên tới đây , chị sẽ tiến hành công việc kiện toàn dây chuyền sản xuất từ khâu chăn nuôi, gia công và vận chuyển , một ngày không xa , thịt lợn của quê hương chị sẽ có bán trên khắp mọi miền đất nước, chị sẽ dẫn dắt bà con Du Thụ dựa vào đàn lợn đi lên con đường khá giả.