Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-30 18:01:30    
Mùa thu Bắc Kinh và "Tôi yêu Quảng Tây"

cri

Mùa thu hằng năm, các chợ Bắc Kinh bán đầy hoa quả và lại rất rẻ, chỉ hai ba nhân dân tệ một Kg đào, dưa ha mi, táo, lê cũng rất rẻ. Những ngày này, nếu bạn nào đến Bắc Kinh du lịch, trong khi thưởng thức cảnh đẹp, đừng quên tranh thủ ra phố mua hoa quả để thưởng thức hương vị thơm ngọt hoa quả của xứ sở miền Bắc Trung Quốc. Ban ngày ra đường, bạn chỉ cần mặc aó cộc tay, nhưng buổi tối nên mặc aó sơ mi dài tay. Hiện nay phương tiện giao thông và điều kiện đi lại giữa nhân dân hai nước Trung Việt rất tiện lợi. Hoan nghênh các bạn đến Bắc kinh du lịch, và nếu như có thời gian hoan nghênh các bạn đến thăm trụ sở Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc trên đường Thạch Cảnh Sơn phía Tây thành phố.

Những ngày này, trời thu Bắc Kinh trong xanh và cao lồng lộng, mùa thu là mùa thu hoạch trong năm, những ngày này người dân Bắc Kinh nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung vẫn đang háo hức trước thành tích rực rỡ của các tuyển thủ Trung Quốc đã gặt hái được tại Ô-lim-pích A Ten lần thứ 28 với tổng số 63 huy chương, đứng thứ nhì trong tổng sắp huy chương của thế vận hội lần này, trong đó có 32 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Thành tích rực rỡ này đã khích lệ cổ vũ tinh thần vươn lên và chiến thắng của muôn vàn những người con Trung Hoa đang bận rộn cho công cuộc cải cách và mở cửa.Tin rằng rất nhiều bạn hâm mộ thể thao cũng quan tâm theo dõi quá trình diễn ra các cuộc thi đấu tại A Ten. Hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết cảm nhận của bạn đối với thành tích của các tuyển thủ Trung Quốc. Nếu gửi E-mail cho Ngọc Ánh thì càng nhanh và cập nhật. Mong có dịp đón đọc thư của các bạn.

Quảng Tây Phong cảnh thật đẹp xinh,

Bắc Hải mêng mang rộng biển tình.

Quế Lâm trùng điệp cao núi nghĩa,

Xứng danh "đệ nhất thủy linh".

Câu hát dân ca say lòng người,

Nụ cười cô gái sáng niềm vui.

Ánh mắt chàng trai bừng chí khí,

Tôi yêu Người lắm- Quảng Tây ơi.

Mời bạn cùng tôi vào cuộc thi,

Tìm hiểu Quảng Tây đẹp thần kỳ.

Gửi gắm tâm tình qua sóng điện,

Nhịp cầu hữu nghị CRI

Trên đây là bài thơ " Tôi yêu Quảng Tây "của chị Phạm Thị Minh Trang chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Hoa hữu nghị. Chị Minh Trang lại cùng lúc chuyển hàng trăm bài dự thi của thành viên câu lạc bộ. Xin cảm ơn chị Minh Trang, đồng thời cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hà Lực trưởng "Nhóm học tiếng Hoa từ xa" thôn Hoà Phú xã Xuân Hoà huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên; Bạn Lê Hùng Tiến phụ trách câu lạc bộ Hữu nghị Bắc Trung Nam ở số 400/2 Phạm Văn Bạch F. 15 Q. Tân Bình TP. Hồ Chí Minh; Chu thị Xuân Mai phụ trách"Nhóm Ước mơ tình bạn"ở số nhà 219 Lê Hồng Phong thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum; Bạn Đặng Văn Tuấn trưởng "Nhóm nối vòng tay lớn"ở tỉnh Thái Nguyên thôn Nam Lộ xã Chương dương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Nguyên; Phạm Lệ Xuân chủ nhiệm "Câu lạc bộ Hoàng Thiên" số 5 phố Trần Phú Hà Nội đã thường xuyên triển khai các hoạt động trao đổi kiến thức và tình bạn bổ ích. Mong sao thành viên của các câu lạc bộ sẽ nô nức tham gia cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" đồng thời quảng bá cho các bạn khác của mình biết đến và cùng tham gia để cuộc thi càng trở nên đông vui.

Kể từ khi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và khu tự trị Choang Quảng Tây cùng tổ chức cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" đến nay, Ban tiếng Việt Nam chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài dự thi của các bạn thính giả từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam gửi đến. Đặc biệt là vừa qua, chúng tôi lại nhận được một thùng giấy cát tông hơn 4000 bức thư của thính giả khắp mọi miền Bắc Trung Nam do phòng văn hóa đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi đến, trong đó có rất nhiều bài dự cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ". Hoan nghênh các bạn viết cảm nghĩ của mình đối với cuộc thi.

Vào giờ Hộp thư tuần sau, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu thơ và những dòng cảm nghĩ của một số bạn tham gia cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ", đồng thời cũng sẽ đưa lên trang mạng của Ban tiếng Việt Nam, hoan nghênh các bạn đón nghe và đón đọc.