Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-30 16:04:59    
Đội bóng chuyền nữ TQ lại đoạt chức vô địch thế vận hội sau 20 năm

cri
20 năm trước, tại thế vận hội Lốt An-giơ-lét Mỹ năm 1984, đội bóng chuyền nữ TQ đã đoạt chức vô địch, từ đó đã lập lên thành tích vẻ vang liên tục 5 lần đoạt chức vô địch cúp thế giới, giải vô địch thế giới và thế vận hội. Qua 20 năm, tại thế vận hội A-ten năm nay, đội bóng chuyền nữ TQ lại đoạt chức vô địch.

Ngày 28 tháng 8, đội bóng chuyền nữ TQ và đội Nga đã tiến hành một trận đấu rất sôi nổi và hấp dẫn. Trong tình hình bất lợi bị dẫn trước với tỉ số 0:2, với chiến thuật nhiều biến đổi và tinh thần đồng đội, đội TQ đã phấn đấu vươn lên trong 3 ván sau, lội dòng nước ngược thắng lại đội Nga với tỉ số 3:2, lại đoạt chức vô địch sau 20 năm.

Ông Từ Lợi, Chủ nhiệm trung tâm quản lý bóng chuyền Tổng cục thể dục thể thao nhà nước TQ còn nhớ chuyện của 20 năm trước. Khi đội bóng chuyền nữ TQ đoạt chức vô địch thế vận hội đầu tiên trong môn tập thể của giới thể thao TQ, ông và tất cả người TQ đều rất xúc động trước tinh thần nỗ lực thi đấu, phấn đấu không mệt mỏi, bởi vì thắng lợi năm xưa của đội bóng chuyền nữ khiến toàn thể người TQ lấy lại được lòng tin. Ông Từ Lợi nói, sau khi ông quản lý môn bóng chuyền, cũng luôn có một giấc mơ, phải giành lại chức vô địch thế vận hội, bây giờ, giấc mơ này đã thành sự thật. Sau trận đấu, ông Từ Lợi rất xúc động, không ngừng nhắc đi nhắc lại lời nói "Không dễ dàng, rất không dễ dàng". Ai cũng rõ, quá trình tái hiện sự vẻ vang 20 năm rất khó khăn.

Nếu nói không dễ dàng, hoặc giả ai cũng không bằng huấn luyện viên trưởng đội TQ Trần Trung Hoà, ông phải chịu đứng sức ép to lớn mà mọi người không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói hiện nay trong đội TQ, ai còn nhớ rõ tinh thần đoạt chức vô địch của bóng chuyền nữ vào 20 năm trước, người đó có thể cũng là ông Trần Trung Hoà. Năm 1979 ông đã đến đội bóng chuyền nữ TQ làm đối tượng tập luyện của bóng chuyền nữ, nhưng đến thế vận hội năm 1984, do danh sách bị hạn chế, ông không được cùng đội bóng đi tham gia thi đấu, không được đến hiện trường cảm nhận sự thắng lợi đó. Mang theo sự nuối tiếc này, cũng mang theo "Tinh thần bóng chuyền nữ", 20 năm sau ông Trần Trung Hoà đã đến sân đấu thế vận hội với tư cách huấn luyện viên trưởng, và đã đoạt chức vô địch. Giờ phút thắng lợi, điều khiến ông xúc động nhất lại không phải là thắng lợi, mà là "Tinh thần thi đấu của bóng chuyền nữ" đáng quý mà các học trò của ông thể hiện trong hoàn cảnh khó khăn. Ông nói: "Tôi hôm nay muốn thắng, nhưng tôi không sợ thua. Nhất là trong tình hình bị dẫn trước 0:2, các cầu thủ chúng tôi càng thi đấu càng hăng say, càng thi đấu càng hết mình, trong lúc như thế tôi không ngừng cổ vũ, an ủi họ, để họ thực sự trở lại tâm trạng thi đấu bình thường. Tôi không sợ, tôi cảm thấy, cầu thủ của chúng tôi thi đấu đến mức như vậy, quả là không dễ dàng. Cho dù trận bóng hôm nay bị thua, bóng chuyền nữ chúng ta có được sự biểu hiện như vậy trong giờ phút khó khăn, tôi cũng rất mừng cho họ."

Đúng vậy, chức vô địch vĩnh viễn đều có cơ hội đi tranh giành, nhưng có thể nêu cao một thứ tinh thần, ý nghĩa như vậy khiến người ta càng phấn chấn hơn chức vô địch .