Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-27 19:11:17    
Đài Bắc TQ đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên

cri

Đoạt tấm huy chương vàng này là ý nguyện của tất cả người TQ. Đội tai-cun-đô Đài Bắc TQ từng đoạt 3 tấm huy chương vàng tại thế vận hội Ba-xơ-lô-na năm 1992. Nhưng lúc đó tai-cun-đô còn chưa là môn thi đấu chính thức, chỉ là môn biều diễn. Do đó, ông Lưu Kính Văn, huấn luyện viên trưởng đội tai-cun-đô Đài Bắc TQ thể nghiệm qua tâm trạng vừa mừng vừa có chút thất vọng này đã rất xúc động trước tấm huy chương vàng đoạt được không dễ dàng hôm nay. Ông đến nay vẫn còn nhớ câu nói đầu tiên của một huấn luyện viên nước ngoài khi dạy tiếng Anh cho các đội viên của ông: Không có lao động, thì không có thu hoạch. Những năm nay, để giành được sự đột phá lịch sử này, ông và các học trò của ông quả thức rất cố gắng. Trần Thi Hân tập tai-cun-đô đã 20 năm, còn Chu Mộc Viêm đoạt tấm huy chương vàng thứ hai cũng đã tập 14 năm, họ đều nói, cảm nhận sâu sắc nhất đối với môn này là "Rất khổ" nhưng họ đều đã kiên trì và cuối cùng trở thành vô địch thế vận hội.

Trước khi đi dự thế vận hội A-ten, Trần Thi Hân từng đến đất liền tập luyện và giao lưu, chị thấy, hai bờ có thể tăng cường giao lưu và hợp tác về mặt thể thao là việc có lợi đối với cả đôi bên, chị nói: "Bây giờ tôi còn đi học, nên không có nhiều thời gian đi đất liền. Tôi thấy, trình độ vận động viên đất liền đều rất tốt, nếu hai bờ giao lưu nhiều với nhau, là điều rất tốt đối với cả đôi bên. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục đến đất liền" .


1  2