Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-26 13:38:28    
Đại Liên-Thành phố biển xinh đẹp miền bắc Trung Quốc

cri
Thành phố Đại Liên nằm ở phía nam bán đảo Liêu Đông miền đông bắc Trung Quốc. Từ Bắc Kinh đáp tàu hoả đến đây mất khoảng 12 giờ đồng hồ. Đại Liên xưa kia chỉ là một làng chài nhỏ bé, trải qua gần 100 năm phát triển nay đã trở thành một đô thị lớn hiện đại và được mệnh danh là "Hồng Công" của phương bắc.

Dạo bước trên các đường phố Đại Liên chẳng khác nào như đang du ngoại trong một công viên lớn, không khí trong lành. Có người ví rằng không khí của Đại Liên nếu đem đóng chai chắc chắn sẽ có thể bán được.

Thành phố Đại Liên có phong cách riêng, nổi bật nhất là những kiến trúc mang phong cách Trung Quốc và Phương tây. Đâu đâu cũng trông thấy những toà nhà mang phong cách truyền thống của Trung Quốc hoặc mang phong cách Âu-Mỹ, phong cách Nhật Bản...Những vật trang trí trên nóc nhà và đường viền khảm trên các bức tường đủ loại màu, hay những toà biệt thự ẩn hiện trong màu hoa lá và những toà cao ốc sừng sững bên bờ biển xanh biếc. Các kiến trúc với phong cách khác nhau của Đại Liên khiến mọi người cảm nhận được sự biến thiên của thành phố, còn tính tình hào phóng của người Đại Liên lại khiến mọi người cảm nhận được sự gần gúi, thân thiết. Khi màn đêm buông xuống rất nhiều người dân thành phố đổ về Quảng trường lớn khiêu vũ, chơi thể thao...

Đến Đại Liên không thể không đến với biển xanh và bãi biển cát vàng. Đại Liên có đường bờ biển dài hơn 1900 km, với nhiều phong cảnh biển đặc sắc. Trong đó khu phong cảnh bãi đá vàng khá nổi tiếng. Ven bờ biển nơi đây là những nhám đá vôi uốn lượn khúc khuỷu, tạo thành nhiều bờ bãi, hang động và trụ đá thiên nhiên do nước biển xâm thực. Các chuyên gia học giả gọi nơi đây là "Rừng đá trên biển". Trong đó có một hang động phảng phất như trông thấy một con Khủng Long như đang vươn cao cổ trên mặt biển gào thét, nên mới được gọi là Khủng Long nuốt biển. Trên bãi biển đá vàng còn có một cảnh điểm tuyệt diệu là "Vường hồng". Ở đây có một bãi đá rộng có các loại đá màu hồng, màu vàng non, màu đen. Nhìn từ xa chẳng khác nào như những đoá hoa hồng nở rộ giữa biển trời xanh biếc. Khiến mọi người không khỏi thán phục trước sức mạnh thần kỳ của thiên nhiên.

Một thắng cảnh nữa của Đại Liên là Lạc Viên Hổ Thán. Tại đây không những có thể thưởng thức sự diệu kỳ của thế giới đáy biển mà còn có thể lên rừng nghe tiếng chim hót. Thế giới đáy biển dài 200m, rộng 3300 mét vuông là phòng triển lãm sinh vật biển lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. Tại đây có đủ các loài sinh vật biển như cá mập, cá heo, rùa biển, chim cánh cụt, hải qùi...Trong lạc viên còn có một khu rừng tiếng chim hót, ở đây có nuôi hơn 150 loài chim như chim công, vẹt, sơn ca, họa mi, cò trắng...chẳng khác nào như một đại gia tộc chung sống hoà bình.

Đại Liên thuộc miền đồi núi, đường bờ biển chủ yếu là cách đá. Ngoài ngắm cảnh biển ra còn được thưởng thức những mon ăn hải vị đặc sắc. Món Mực nướng của Đại Liên nổi tiếng gần xa. Một món ăn đặc sắc nữa là bánh cá mặn. Bánh này được làm bằng bột ngô kẹp với cá nướng, thật là một món ăn phong vi kém gì những món ăn sơn hào hải vị trong cung đình.

Đại Liên là một thành phố màu xanh vì có biển xanh, trời xanh và thảm cỏ xanh. Đại Liên là một thành phố năm màu bảy sắc vì nơi đây có nhiều màu áo của các thiếu nữ chàng trai dưới ánh nắng chan hoà của thành phố biển.