Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-25 11:00:46    
Các trường đại học thành phố Thượng Hải xuất hiện nhóm sinh viên tốt nghiệp mà không vội tìm việc làm

Xin Hua
Mới đây, hơn 100 nghìn sinh viên mới tốt nghiệp ở thành phố Thượng Hải đã rời ghế nhà trường, lần lượt đến vị trí công tác của mình. Nhưng cũng có một số cử nhân do kén chọn công việc, công việc khá thì không tìm được, công việc hơi kém thì không chịu làm, do đó đã tự bỏ cơ hội tìm công ăn việc làm. Những cử nhân này có người thuê nhà "Lập đại bản doanh" ở gần trường, vừa làm công việc tạm thời vừa tìm công việc theo ý muốn. Có những cử nhân nhà ở Thượng Hải thì không đi làm sống nhờ vào cha mẹ. Nhiều người trong họ cả ngày không có việc gì, buồn chán, thường xuyên về trường đại học lang thang, tự do phất phơ, tự gọi mình là nhóm cử nhân phất phơ trong trường đại học.

Mỗi tháng không có 3000 đồng tiền lương thì đơn vị nào mời cũng không đi. Anh họ Thái mới tốt nghiệp khoa kinh tế một trường đại học có tiếng tăm tỏ ra rất vụ lợi trong khi lựa chọn công ăn việc làm, luôn cho rằng giá trị của mình là như vậy. Tháng 4 năm nay, có một công ty bảo hiểm vốn nước ngoài gửi giấy mời, đãi ngộ là lương cơ bản 2500 đồng cộng thêm tiền hoa hồng thành tích công việc hàng tháng, nhưng yêu cầu bản thân phải mua bảo hiểm trước. Công ty này hứa hẹn khoản tiền lương ngấp nghé với tiêu chuẩn của anh. Cha mẹ anh khuyên anh cứ đi làm đi rồi sẽ hay, nhưng anh Thái vẫn cho rằng không vừa ý, khăng khăng đòi bỏ cơ hội làm việc này.

Chị họ Trần là sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Phục Đán, đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh năm tới. Khi học năm thứ tư đại học, các bạn học khác rối tinh rối mù lên vì đi tìm việc làm, còn chị lại đi mua tài liệu ôn tập chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, muốn tìm được một công việc lý tưởng, vẫn là học nghiên cứu sinh là bảo đảm hơn. Sau khi bàn bạc với cha mẹ, chị thuê một căn phòng ở gần trường, bắt đầu lao vào cuộc thi nghiên cứu sinh. Những trường hợp không tìm việc làm để thi bằng cấp cao như chị họ Trần không còn là thiểu số nữa. Một số sinh viên mới tốt nghiệp tận dụng chính sách hồ sơ có thể bảo lưu 2 năm ở nhà trường sau khi tốt nghiệp, đã ở lại gần nhà trường, dùi mài đèn sách, mong thi đỗ bằng cấp cao hơn, sau này có lợi trong việc cạnh tranh công việc khá.

Nhóm cử nhân không vội tìm việc làm ngày một đông, khiến cho giá thuê nhà ở xung quanh trường đại học cũng tăng lên. Ví dụ như trước đây chỉ cần khoảng 600 đồng nhân dân tệ là có thể thuê một căn phòng khoảng 10 mét vuông ở khu vực Ngũ Giác Trường gần trường đại học Phục Đán, nhưng hiện nay tăng giá tới khoảng 800 đồng. Chỉ riêng tháng 6 và tháng 7 năm nay, đã cho thuê hơn 460 phòng, trong đó 75 o/o là số cử nhân tạm thời chưa tìm được công việc. Nhóm cử nhân không vội tìm việc làm có người dựa vào làm công việc tạm thời trả tiền nhà, có người đành phải xin tiền bố mẹ để giả tiền nhà.

"Tốt nghiệp không làm việc, tương lai vẫn là giấc mơ." Đó là tâm lý chân thật của nhóm sinh viên tốt nghiệp không vội tìm việc làm. Nhằm giúp đỡ nhóm cử nhân không vội tìm việc làm điều chỉnh tâm lý, giúp họ bắc chiếc cầu giữa nhà trường với xã hội, Trường đại học Giao Thông Thượng Hải đã tổ chức hơn 200 cử nhân chưa tìm được việc làm lại, thành lập chi đoàn và chi bộ tạm thời, mời chuyên gia Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Thượng Hải mở buổi tọa đàm tư vấn lựa chọn công ăn việc làm, hướng dẫn và khích lệ nhóm cử nhân này xác định vị trí chuẩn xác với tâm trạng lành mạnh, hòa mình vào xã hội./.