Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-24 14:02:58    
Mẹ khuyên con gái

cri
Người mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Trong quá trình sinh trưởng của con, người mẹ truyền dạy cho con những kinh nghiệm và trí tuệ của mình, cho con được hưởng cả đời. Sau đây là bài viết của chị Ngô Việt về những lời khuyên của mẹ đối với con gái.

Những lời khuyên về cuộc sống. Thứ nhất là "nếu như con không tự làm, thì không có ai làm thay con."Đây là những lời mà hiện nay tôi căn dặn con gái, cũng thích hợp trong nhiều việc khác. Con có lý tưởng không ? thế thì phải cố gắng vươn lên, bất kể là con muốn có được một việc làm tốt, thành công trong sự nghiệp, hay một cốc nước ga.

Thứ hai là "phải đầy lòng biết ơn đối với cuộc sống, không nên oán trách những gì người khác có mà mình không có. Chăm chú với công việc mà mình đang làm. Cho dù đường đời không được hoàn toàn như ý muốn, cũng không nên tuyệt vọng.

Thứ ba là "có một việc mà con phải làm bằng bất cứ giá nào, đó là tiếp thụ giáo dục tốt hơn . Người khác có thể lấy đi tất cả những gì trên người con, chỉ có những kiến thức mà con học được là không ai có thể lấy đi được.

Những lời khuyên về đàn ông.

Thứ tư "Nếu như người đó thực sự yêu con, thì đã gọi điện thoại cho con từ lâu."Nhờ lời khuyên này mà tôi đã quyết định không đợi điện thoại của người đàn ông không đáng đợi, mà tôi đã bỏ thời gian của cả cuộc đời để đợi nữa.

Thứ 5 " Nếu như người ấy không muốn sửa đổi thói quen, thì con không thể nào thay đổi được anh ta. Tôi hiểu rằng nếu chàng thanh niên đó không phải người tôi yêu, thì tôi phải từ chối, chứ không nên ôm ý nghĩ thay đổi tính nết của người ấy. Chính vì vậy, người chồng của tôi có tất cả những phẩm chất mà tôi ưa thích. Những lời khuyên của mẹ khiến tôi tìm được người chồng mà tôi hằng mong ước.

Thứ 6 là "không nên lấy người đàn ông chỉ biết quanh quẩn bên vơ"̣. Câu nói này nghe thì không có lý, nhưng từ câu nói này tôi đã học được tính tự lập. Tuy tôi rất yêu mến người ấy, thế nhưng không có người ấy, tôi vẫn có thể tự chăm sóc mình.

Thứ 7, "nếu con đem lòng yêu người không đáng để yêu , khi biết thì đã muộn." Tôi phải nhớ kỹ lời căn dặn của mẹ, không dừng lại bên người mà không đáng để tôi yêu ."

Thứ 8 là "không nên lấy người con có thể chịu đựng làm chồng , mà nên lấy người đàn ông con yêu nhất làm chồng ."

Những lời khuyên về hôn nhân.

Thứ 9 là "không nên chấp nhặt những chuyện lặt vặt, phải tôn trọng lẫn nhau, quý trọng như khách. Căn cứ tính nghiêm trọng của sự việc để giải quyết."Lời khuyên này đã giúp tôi tránh không nhiều lời với chồng.

Thứ 10 là "con đã lấy chồng, thì phải sống hòa thuận với tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng." Hòa thuận với nhà chồng, thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn , cuộc sống sẽ thêm tươi đẹp hơn .

Những lời khuyên về công việc nội trợ.

"Trong một số trường hợp đặc biệt và trước khi nhà có việc gì quan trọng nên chuẩn bị chu đáo."Kê thực đơn, muốn mua những gì và thời gian biểu phải viết ra giấy, làm xong việc nào thì gạch ngay đi. Chuẩn bị bát đĩa, thu dọn bớt đồ trong tủ lạnh, sắp xếp sinh hoạt cho có kế hoạch.

Những lời khuyên về làm mẹ.

"Biết sắp xếp thời gian, khi con ngủ thì tranh thủ làm việc nhà."Điều này đã giúp tôi rất nhiều khi bắt đầu làm mẹ.

"Dành cho con thật nhiều tình thương một cách vô điều kiện, cho dù cháu không nghe lời con. Con nên nhớ, tình thương của người mẹ là vô bờ bến, sẽ có một ngày cháu hiểu được lòng mẹ, yêu quý cha mẹ và yêu con của nó với cả tình thương yêu như con đã dành cho cháu."